Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự trét bùn lên quần áo để đưa tin lũ lụt, phóng viên Đức xin lỗi

Một người dẫn chương trình tại Đức đã phải xin lỗi sau khi bị quay lại cảnh bôi bùn lên quần áo trước khi lên sóng truyền hình.

Phóng viên của kênh truyền hình Đức RLT, Susanna Ohlen (39 tuổi) đã bị quay lại cảnh bôi bùn lên người trước khi đưa tin về thiệt hại của một thị trấn sau trận lụt lịch sử, theo BBC hôm 24/7.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh này lan truyền trên mạng xã hội hôm 22/7, đài truyền hình RTL cho biết Ohlen đã bị đình chỉ vì vi phạm các nguyên tắc báo chí và tiêu chuẩn.

Ohlen sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới công chúng và thừa nhận cô đã mắc phải “sai lầm nghiêm trọng”.

phong vien Duc tret bun len nguoi anh 1

Susanna Ohlen (quay lưng) đang cúi xuống vốc bùn trét lên người trước khi quay. Ảnh: Twitter.

Cô cho biết mình đã giúp đỡ người dân dọn dẹp bùn đất, đống đổ nát ở thị trấn Bad Munstereifel, bang North Rhine-Westphalia trước khi quay chương trình Good Morning Germany của đài RTL vào hôm 19/7.

Tuy nhiên, Ohlen giải thích "tôi thấy xấu hổ khi xuất hiện trước máy quay với chiếc áo sạch sẽ. Cho nên không suy nghĩ gì hết, tôi đã trét bùn lên áo".

Trước đó, Ohlen đã đăng một đoạn video lên Instagram kêu gọi mọi người giúp đỡ vùng bị ảnh hưởng ở Đức do thiên tai.

“Ở đây ai cũng giúp một tay, hãy cầm lấy một cái xẻng. Nếu bạn có đủ vật dụng, hãy đến đây”, cô nói.

Vào tuần trước, trận lũ lụt kinh hoàng đã tàn phá nhiều vùng ở miền Tây nước Đức, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Các công tác cứu trợ và dọn dẹp tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hàng chục người vẫn đang mất tích.

Nhiều nước khác tại châu Âu như Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa thiên nhiên này. Các nhà lãnh đạo cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt.

Các nạn nhân chết trên giường, trong xe và dưới hầm vì lũ lụt ở Đức

Linh mục Joerg Meyrer, 58 tuổi, đã băng qua các đường phố lấm bùn ở vùng Ahrweiler, Đức, trong 5 ngày (15-20/7) để an ủi các giáo dân đang dọn dẹp hậu quả của đợt lũ kỷ lục.

Vì sao trận lũ ở Đức quá thảm khốc?

Hệ thống cảnh báo lũ được cho là thiếu hiệu quả khiến số người chết trong thảm họa ở Đức vượt quá 150 và các ngôi làng rơi vào tình trạng thiếu nước uống, điện hoặc khí đốt.

Minh An

Bạn có thể quan tâm