Yêu là gì?
Mình yêu cơ thể của mình, nhưng mình lại làm rất nhiều việc khiến cơ thể bị tổn thương.
773 kết quả phù hợp
Mình yêu cơ thể của mình, nhưng mình lại làm rất nhiều việc khiến cơ thể bị tổn thương.
Một bé trai nặng khoảng 4,5kg được đắp khăn, bỏ trong thùng xốp không đậy nắp bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm thân nhân.
Mỗi khi bệnh nhi 2 tháng tuổi quấy khóc, gia đình lại bế đung đưa để dỗ. Ba ngày sau, trẻ bú ít, kém kinh hoạt, gia đình đưa trẻ vào bệnh viện cấp cứu khi em đã ngừng thở.
Thành tích MV "Chúng ta của tương lai" không bằng những sản phẩm trước của Sơn Tùng. Lý do có thể là nam ca sĩ vắng bóng đã lâu và ca khúc khá an toàn.
Ấy là một ngày cam go: các khớp xương trên cơ thể biểu tình răng rắc. Không gì ngăn cản được sức khỏe tụt dốc.
Một bé gái 15 ngày tuổi, nặng hơn 3 kg bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong sáng sớm ngày cận Tết, kèm một tờ giấy nêu hoàn cảnh, nhờ nuôi dưỡng giúp.
Giữa trời rét thấu xương, người dân phát hiện bé trai 7 ngày tuổi bọc chăn mỏng đặt trong giỏ nhựa cùng mảnh giấy nhờ nuôi hộ.
Người dân ở Quảng Ninh phát hiện hai bé gái song sinh bị bỏ rơi ở đầu ngõ trong đêm khi trời lạnh và có mưa phùn.
Bé trai gần 1 tháng tuổi, nặng khoảng 4,8 kg, bị bỏ rơi bên đường ở Phú Yên kèm tờ giấy nhắn nhủ được cho là của người mẹ.
Hiếm khi nảy sinh vấn đề phải kiểm duyệt sách thiếu nhi, nhưng cuốn Harry Potter là một ví dụ. Bộ truyện này đã bị rơi vào làn đạn chỉ trích ngay sau khi tập đầu tiên xuất bản.
Hai bé sơ sinh (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện trong thùng giấy bên đường kèm lá thư tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong đêm Giáng sinh gió lạnh.
Vừa qua, tiểu thuyết "Dust Child" của nhà văn-nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vừa giành được Giải thưởng Tiểu thuyết lịch sử Hay nhất năm 2023 của giải She Reads.
Hình ảnh kẻ sát nhân ẩn nấp trên các trang truyện luôn ám ảnh người đọc. Chân dung của những kẻ biến thái nhân cách đã trở thành tâm điểm của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
Bị cha mẹ ruột bỏ rơi khi còn là đứa trẻ sơ sinh, Xiaofei (Hồ Bắc, Trung Quốc) lại nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc từ người bố nuôi.
Nhà văn Phùng Văn Khai cho rằng thế hệ trẻ cần phải hiểu tường minh về lịch sử của nước mình. Trong khi đó, sách sử, tác phẩm mang yếu tố lịch sử đang chưa hấp dẫn.
Đối với một số trẻ, sự lo lắng ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ hàng ngày của các em, gây trở ngại cho học tập, gia đình và mối quan hệ xã hội.
Học xa nhà và không có bố mẹ bên cạnh, hàng triệu trẻ em Trung Quốc suốt ngày dán mắt vào smartphone. Chúng xem đây là cách thức duy nhất để kết nối với thế giới bên ngoài.
Hành trình “Trao gửi yêu thương” của Lotteria Việt Nam tới làng trẻ em SOS Gò Vấp được thể hiện qua những phần ăn, quà và khoản hỗ trợ tiền mặt có tổng giá trị 40 triệu đồng.
Nhận kết quả giải phẫu bệnh ung thư vú giai đoạn 0, đôi mắt chị T.N.H. (51 tuổi, Sóc Trăng) ánh lên hy vọng: “Vẫn còn cơ hội về nhà với các con”.
Một sự nhớp nhúa trong "Xuyên thấu" nằm ở sự vô cảm, thờ ơ, dửng dưng của xã hội.