Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Truyền thông xã hội qua con mắt của họa sĩ biếm

Thế giới 2013 dưới mắt các họa sĩ biếm có thêm sắc màu của truyền thông xã hội. Từ nghiện Twitter, Facebook đến mặt trái của truyền thông xã hội, khi chúng bị lợi dụng trở thành công cụ do thám, bắt nạt, soi mói đời tư... là những đề tài được các họa sĩ biếm thế giới ghi nhận.

Dĩ nhiên họ không bỏ qua những diễn biến lớn trong năm: xìcăngđan nghe lén cư dân thế giới mà cựu nhân viên NSA Edward Snowden rò rỉ, hay đe dọa tấn công Syria của tổng thống Mỹ, sự chuẩn bị quá chậm của cộng đồng thế giới so với diễn tiến của biến đổi khí hậu, khủng hoảng chính trị ở Ukraine...

Nhưng cả những thay đổi nhỏ của thế giới quanh ta - như việc Amazon.com giới thiệu kế hoạch giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, hay chuyện người trẻ không muốn sống độc lập... cũng được các cây bút biếm trào lộng. Và như thế, chúng ta đi qua một năm...


Madiba! Cự tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela ra đi trong sự tiếc thương và tôn kính của thế giới. Ở Nam Phi, ông còn được gọi là Madiba theo tộc người Xhosa mà ông xuất thân hay Tata (cha) - Tranh của Kap
Điện thoại của NSA!  - Tranh của Arend Van Dam.
Sốt nhắn tin trên máy bay - Biếm họa của Joseph Heller
Internet xấu xí - Biếm họa của DENG COY MIEL
Kết nối Bi kịch của con người thời Internet. Ai dắt mũi ai? - Biếm họa của AREND VAN DAM.
Lằn ranh đỏ của ông Obama - Tuyên bố về 'lằn ranh đỏ' và ý định can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 3-2013 của Tổng thống Obama năm qua không thành công! - Tranh của JOEP BERTRAMS.
Chính sách Một con - Những đứa con một của Trung Quốc đang phải gánh các vấn đề xã hội thế này đây! - Tranh của LUOJIE.
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trên xa lộ toàn cầu của cuộc chiến cắt giảm khí thải, các đoàn xe không chỉ lệch khỏi cung đường mà còn lao về muôn hướng - Tranh của PARESH NATH.
Làm nguyên thủ thời do thám! - Biếm họa của HAJO DE REIJGER.
Nghiện Twitter LOL: Ký hiệu sử dụng trên Internet, có nghĩa 'buồn cười quá' - Tranh của SCHOT, DE VOLKSKRANT.

Theo Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Bạn có thể quan tâm