Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trung vệ Pepe muốn bỏ bóng đá

Bị chỉ trích mạnh mẽ sau vụ việc “phi thể thao” trong trận đấu giữa Real và Getafe, trung vệ Pepe của Real đã bắt đầu tỏ ra không còn hứng thú với nghiệp quần đùi áo số.

Trung vệ Pepe muốn bỏ bóng đá

Bị chỉ trích mạnh mẽ sau vụ việc “phi thể thao” trong trận đấu giữa Real và Getafe, trung vệ Pepe của Real đã bắt đầu tỏ ra không còn hứng thú với nghiệp quần đùi áo số.

>>Xem clip Pepe phạm lỗi

Trung vệ Pepe muốn bỏ bóng đá
Pepe đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía dư luận

Trong vài ngày gần đây Pepe trở thành tâm điểm của báo chí do hành động “côn đồ và phi thể thao” mà anh gây ra trong trận đấu với Getafe.

Phút 86 của trận đấu, Pepe đẩy ngã Casquero trong vòng cấm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì om sòm dù Real bị phạt penalty, nếu sau đó Pepe không "tranh thủ" tung ra một cú đá vào chân và một cú đạp vào lưng Casquero, khi cầu thủ của Getafe đang nằm trên sân. Chưa dừng lại ở đó, Pepe còn tặng Albin một cú đấm vào quai hàm khi cầu thủ này tới can.

Hành vi của Pepe là không thể chấp nhận, thậm chí không ít người còn lên tiếng phạt thật nặng với “trung vệ điên” của Real.

Sau trận đấu Pepe đã lập tức lên tiếng xin lỗi Casquero. Ngày hôm nay, trung vệ của Real lên tiếng chia sẻ tâm sự của mình.

“Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Giờ đây tôi chẳng còn muốn trở lại chơi bóng nữa”, Pepe phát biểu trên Marca.

“Khi xem quay lại tình huống đó, tôi không thể ngờ được mình lại có hành động như vậy. Tôi đã đánh mất bình tĩnh và phát điên, đó không còn là tôi của ngày thường nữa”.

“Sự giày vò lương tâm chính là hình phạt lớn nhất mà tôi phải chịu lúc này. Nếu tôi không thể trở lại với sân cỏ, tôi sẽ thử sức mình ở vài lĩnh vực khác”.

Thành Nam

Theo Goal

Theo Goal

Bạn có thể quan tâm