Cha mẹ hớt hải đến trại cai nghiện tìm con sau vụ đập phá
Lo lắng, hoang mang trước tin con em mình bỏ trốn, nhiều gia đình đã tới trung tâm cai nghiện Đồng Nai để tìm người thân.
137 kết quả phù hợp
Lo lắng, hoang mang trước tin con em mình bỏ trốn, nhiều gia đình đã tới trung tâm cai nghiện Đồng Nai để tìm người thân.
Tại cuộc họp khẩn chiều 7/11, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là quá tải.
Sáng 7/11, lãnh đạo Trung tâm cai nghiện ma túy Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đã đưa được 60/163 học viên trở lại trung tâm sau khi đập phá trốn trại.
Hàng trăm học viên ở Đồng Nai đập phá phòng rồi tràn ra sân gây náo loạn. Lực lượng chức năng phải thực hiện các biện pháp trấn áp, ngăn họ bỏ trốn.
Gần 600 học viên trốn trại cai nghiện là những người thuộc Khu quản lý đối tượng không nơi cư trú ổn định. Hiện còn trên 100 người nghiện đang bỏ trốn.
Lực lượng chức năng xác định thanh niên 26 tuổi cùng 2 học viên khác đã tạo tình huống để kích động hàng trăm học viên đập phá, trốn trại. Công an mới bắt được một trong số họ.
Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, nhận định do công tác vận động, tuyên truyền của cán bộ chưa tốt nên học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai bỏ trốn.
Hai học viên đập bóng đèn sau đó dùng mảnh vỡ cắt cổ rồi la hét, yêu cầu những người xung quanh phá cửa để trốn ra ngoài.
Những người trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy đổ ra đường, tràn vào khu dân cư gây náo loạn. Trong đêm, lực lượng cảnh sát tổ chức cán bộ, chiến sĩ truy tìm.
23h ngày 23/10, 600 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đồng loạt trốn ra ngoài. Họ ùa ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe cộ không cho đi lại.
Trong đêm, hàng trăm người ồ ạt trốn khỏi trại cai nghiện rồi tràn ra đường gây náo loạn. Họ chặn xe cộ và được cho có hành vi cướp tài sản người dân ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Lúc xảy ra vụ chặt chân tay để trục lợi tiền bảo hiểm, Niên đang hoãn thi hành án phạt tù về tội Môi giới mại dâm. Gia đình nhà chồng nói chị này thiếu trung thực, nợ chồng chất.
Hai tháng sau khi bị xe tải làm sập, đến nay cầu dân sinh ở Đắk Lắk vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Chiếc cầu tạm để người dân đi lại nhiều lần nước phá hỏng.
23 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một lễ hội đường phố đặc sắc tại Festival Huế 2016.
Bị anh Văn cùng một số học viên khác tấn công để trốn thoát, nhóm bảo vệ trại cai nghiện đã thay nhau hành hung khiến người này tử vong.
Nhân dịp năm mới, nhiều địa điểm tại Hà Nội trang trí bắt mắt, độc đáo và mang đậm hơi thở của mùa xuân để hút giới trẻ đến lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Là người có tiền sử bệnh tật nên sau “sự cố” tại trung tâm BTXH, ông Phú vào viện cấp cứu khi bị tai biến mạch máu não. Theo bác sĩ, ông Phú có thể sống đời thực vật.
Ông Lực đi làm về gặp lúc trời mưa to. Khi đi qua đoạn đường có nhiều khúc cua và ổ gà, ông mất tay lái rơi xuống cống sâu hơn 1,5 m dẫn đến tử vong.
Thấy người, một con bọ cạp đen sì, bóng nhẫy đang tựa vào một tảng đá lớn, giơ chiếc đuôi cong vút lên với dáng vẻ vô cùng hung dữ để tự vệ.
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, đã đình chỉ chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Phó giám đốc Sở khẳng định cả hai sẽ bị cách chức.