Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Trẻ em chạy loạn phải uống máu người lớn vì quá khát'

Mắc kẹt trên một ngọn núi tại Iraq do sự săn lùng của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS, nhiều đứa trẻ phải uống máu của cha mẹ để tồn tại.

Cảnh tượng kinh hoàng về cuộc sống của người dân tộc thiểu số Yazidis đã được tiết lộ sau khi khoảng 80.000 người đã thoát khỏi núi Sinjar. Họ đang sinh hoạt tại một trại tập trung ở tỉnh Dohuk, Kurdistan. Tại đây, họ kể với các phóng viên những câu chuyện khủng khiếp của 30.000 người vẫn mắc kẹt trên núi.
Cảnh tượng kinh hoàng về cuộc sống của người dân tộc thiểu số Yazidis hé lộ khi khoảng 8.000 người thoát khỏi núi Sinjar kể từ khi Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh chiếm thành phố của họ cách đây một tuần. Dòng người tị nạn đang nương náu tại một trại tập trung ở Dohuk, tỉnh Kurdistan, Iran. Tại đây, họ kể với các phóng viên những câu chuyện khủng khiếp của 30.000 người vẫn mắc kẹt trên núi. Ảnh: AFP
Sherine Tadros, phóng viên của Sky News tường thuật: “Một người đàn ông nói rằng 4 đứa con của anh đã chết vì khát nước. Họ đã không thể chôn những đứa trẻ trên núi mà chỉ đặt tảng đá lên người chúng. Một người khác cho biết nhiều người đã phải cắt tay để lấy máu thay nước cho bọn trẻ uống, bởi chúng sắp chết khát”.
Sherine Tadros, phóng viên của Sky News, tường thuật: “Một người đàn ông nói rằng 4 đứa con của anh đã chết vì khát nước. Họ không thể chôn những đứa trẻ trên núi mà chỉ đặt tảng đá lên xác chúng. Một người khác cho biết nhiều người phải cắt tay để cho bọn trẻ uống máu, bởi chúng sắp chết vì khát”. Ảnh: AFP
Các gia đình đã đi bộ hàng trăm cây số để tới một trại trú ẩn giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dưới thời tiết oi ả sau khi Tổ chức Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) đuổi họ khỏi làng cách đây một tuần. Đội cứu trợ đã cung cấp thức ăn, nước và xử lý các vấn đề y tế cho những thường dân vô tội.
Các gia đình đã đi bộ hàng trăm km để tới một trại trú ẩn giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thời tiết oi ả. Đội cứu trợ đã cung cấp thức ăn, nước và xử lý các vấn đề y tế cho những thường dân vô tội. Ảnh: AFP
Nhiều người đã phải trả tiền cho những tên buôn lậu để chúng dẫn đường, đưa họ vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, họ phải vượt qua các bãi mìn trong cuộc hành trình nguy hiểm với hy vọng thoát khỏi cuộc sống “ngục tù” hiện nay tại quê hương.
Nhiều người phải trả tiền cho những tên buôn lậu để chúng dẫn đường, đưa họ vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí họ phải vượt qua các bãi mìn trong cuộc hành trình nguy hiểm với hy vọng thoát khỏi cuộc sống “ngục tù” hiện nay tại quê hương. Ảnh: AFP
Dòng người tị nạn từ Iraq nhận quần áo từ một tổ chức từ thiện tại trại Nowruz, Derike, Syria. Ảnh: AP
Dòng người tị nạn Iraq nhận quần áo từ một tổ chức từ thiện tại trại Nowruz, Derike, Syria. Ảnh: AP
Trẻ em Yazidi nhận thức ăn tại trại tị nạn Nowruz sau khi đi bộ hàng trăm km để thoát khỏi sự vây hãm của ISIS.
Trẻ em Yazidi nhận thức ăn tại trại tị nạn Nowruz sau khi đi bộ hàng trăm km để thoát khỏi sự vây hãm của IS. Ảnh: AP
Người lớn và trẻ em nằm trên cáng cứu thương để hồi phục sức khỏe.
Người lớn và trẻ em nằm trên cáng. Sau nhiều đợt không kích nhằm vào các phiến quân Hồi giáo, hôm 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cử thêm 130 binh sĩ đến Iraq trong lúc Washington tìm cách hỗ trợ Baghdad ngăn chặn mối đe dọa từ các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh: AP
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng tại Iraq trong bối cảnh những bất ổn chính trị ngày càng diễn biến phức tạp tại quốc gia Hồi giáo này.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đan lan rộng tại Iraq trong bối cảnh những bất ổn chính trị đang diễn biến phức tạp tại đây. Ảnh: Getty Images
Bản đồ cho thấy vị trí của Sinjar, nơi những người thiểu số Yazidis bị các tay súng IS bao vây. Đồ họa: AFP

Hải Anh

Bạn có thể quan tâm