Hành trình triệt phá băng tín dụng đen lớn nhất cả nước
Để làm rõ băng tín dụng đen Nam Long, Công an Thanh Hóa lập hai tổ công tác đặc biệt, tập trung phá án xuyên suốt 4 tháng.
228 kết quả phù hợp
Để làm rõ băng tín dụng đen Nam Long, Công an Thanh Hóa lập hai tổ công tác đặc biệt, tập trung phá án xuyên suốt 4 tháng.
Mỗi ca phục vụ khách, Thái sẽ hưởng 50% số tiền và "giữ hộ" phần còn lại của các cô gái. Cô gái nào không chịu phục vụ, để khách sàm sỡ sẽ bị nhóm Thái đánh đập.
Nữ tiếp viên không để khách sàm sỡ thì bị "ông trùm" đánh đập. Nghi ngờ nạn nhân ăn cắp điện thoại nên nhóm chăn dắt đã đánh thiếu nữ đến nhập viện.
Sau 2 lần bị đàn em và bạn nghiện từ chối giúp sức phi tang xác nạn nhân, Hiển lừa người thuê đất vườn nhà mình, nói chở đi Phan Thiết và về trong ngày.
Công chúa Latifa đã dành 7 năm lên kế hoạch trốn chạy khỏi UAE nhưng bị đặc nhiệm nước này bắt giữ trên đường đào tẩu tại vùng biển ngoài khơi Ấn Độ.
Nam Long - tổ chức tín dụng đen lớn nhất Việt Nam cho vay lãi suất lên đến 1.000% và đánh đập nhân viên đến chết - vừa bị Công an Thanh Hóa phối hợp Bộ Công an triệt phá.
Bốn tiếng trước khi Ronaldo sút tung lưới SPAL vào cuối tuần vừa rồi qua đó nâng số bàn thắng trong mùa giải này lên con số 10 với Juventus, Real Madrid thảm bại 0-3 trước Eibar.
Câu chuyện của cô bé Mathilde Monnet trong cuốn sách "Nước mắt tuổi 14" chính là tiếng nói cất lên đau đớn nhưng đầy mạnh mẽ về bạo lực học đường, khiến chúng ta sửng sốt.
Câu nói của em gái khiến Lan rơi nước mắt. Ngoài Quỳnh, Lan gần như không còn ai bên cạnh, gia đình đánh đuổi, hàng xóm khinh thường, chồng hờ nhục mạ.
Vì muốn được gặp con, Quỳnh chấp nhận mọi yêu cầu đi khách của ông chủ Cấn. Cô cũng chấp nhận bị khách đánh đập, hành hạ đến "thân tàn ma dại".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku ra thông báo, yêu cầu 5 người liên quan vụ tra tấn cô gái 9X làm thuê ra trình diện cơ quan công an.
Khai nhận dùng dao chém, chặt đứt ngón tay của chị Y Nhiêu song bà Hà phủ nhận dùng bàn là, thanh sắt đã nung nóng để tra tấn, hành hạ nữ giúp việc.
Từ sáng sớm, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đưa nghi can về khu nhà trọ để phục vụ việc khám xét nhà.
Gia cảnh khó khăn, lại thêm người cha bị tâm thần khiến cho cuộc sống gia đình Y Nhiêu càng thêm khốn khổ.
Bà Hà bị cho là người dùng nhiều loại hung khí để tra tấn chị Y Nhiêu, 23 tuổi, trú tại xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei, Kon Tum, người làm thuê của bà.
Chị Y Nhiêu đã có thể đi lại; tuy nhiên, người nhà cho biết chị vẫn còn nhiều vết thương đau nhức, đặc biệt là ở vùng bụng.
"Người nó rách tả tơi, người không ra người ma không ra ma. Áo thì rách hết nửa lưng, cái quần cũng bị xé toạc, mặt mày sưng húp, tay chân cũng cong vênh cả", ông Sơn nhớ lại.
Không chỉ bị bà chủ cầm kìm bẻ răng, cắt tai, dí bàn là vào mặt, nữ giúp việc 9X còn phải chịu những trận đòn dã man khiến thai nhi 5 tháng tuổi tử vong.
Theo luật sư, bà Nga có thể bị phạt tù từ 7-14 năm nếu gây thương tích cho chị Y Nhiêu từ 61% trở lên.
Ngoài các vết sẹo dày đặc trên người, chị Y Nhiêu còn bị nhiễm trùng hai bên tai và ngón tay, một số vết thương trên người đang hoại tử.