Tìm thấy vật dụng của công nhân mất tích ở Rào Trăng
Khi nắn dòng ở sông Rào Trăng để tìm kiếm các công nhân mất tích, lực lượng cứu nạn phát hiện vật dụng cá nhân, xe máy, thiết bị máy móc bị nước lũ cuốn về bãi bồi.
14 kết quả phù hợp
Khi nắn dòng ở sông Rào Trăng để tìm kiếm các công nhân mất tích, lực lượng cứu nạn phát hiện vật dụng cá nhân, xe máy, thiết bị máy móc bị nước lũ cuốn về bãi bồi.
Sở chỉ huy tiền phương quyết định nổ mìn phá tảng đá nặng 20 tấn để thông đường 71, đưa lực lượng cứu hộ lên Rào Trăng 3.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho hay khi thời tiết thuận lợi hơn, Bộ sẽ huy động không quân, máy bay không người lái để tìm kiếm các nạn nhân ở Rào Trăng 3.
“Tối nay em ở lại Rào Trăng luôn, không về chị nhé”, đó là báo cáo cuối cùng Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được từ ông Phạm Văn Hướng.
"Quyết định táo bạo nhất là bay thẳng qua khe núi, trực thăng giảm độ cao, treo lơ lửng 5 phút để thả hàng cứu trợ", thiếu tướng Phạm Trường Sơn kể.
Cả 3 hướng tiếp cận đường bộ, đường không, đường thủy đồng thời được triển khai. Lực lượng chức năng đã cứu được 19 người và đưa một thi thể ra ngoài.
Chiếc Mi-171E khởi hành từ sân bay Phú Bài tiến thẳng về hướng công trình thủy điện Rào Trăng 3 để trinh thám và thả lương thực tiếp tế người gặp nạn.
"Đường vào Rào Trăng sạt lở hàng chục km, nhiều nhà đổ sụp, trực thăng thả hàng tiếp tế ở độ cao 30 m", thiếu tướng Phạm Trường Sơn chia sẻ.
Lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng vào hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3, tìm nạn nhân mất tích.
Sau khi thị sát địa hình và thả hàng cứu trợ, một chiếc trực thăng của Sư đoàn 372 rời khu vực Rào Trăng 3, trở lại sân bay Phú Bài.
Sư đoàn 372 đã điều động 2 tổ phi công cùng 2 trực thăng ra Thừa Thiên - Huế để sẵn sàng chờ lệnh bay vào khu vực Rào Trăng 3.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3. Quân khu 4 triển khai 3 phương án để tiếp cận mục tiêu.
Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) để tìm kiếm, cứu nạn.
Hiện nay, các chủ hàng và "cò xe" tại Hà Nội đã chuyển từ chợ xe máy - đồ cũ Dịch Vọng sang buôn bán trên mạng Internet với những chiêu trò, mánh lới mới, tinh quái hơn để lừa đảo khách hàng.