Tiêu diệt ‘ác thú’ sát hại 50 mạng người ở Hà Giang
Khói súng tan, mọi người mới thở phào khi thấy Tráng Séo Khún nằm còng queo trên mặt đất. Đem xác Tráng Séo Khún về, hàng ngàn đồng bào kéo đến xem.
5 kết quả phù hợp
Khói súng tan, mọi người mới thở phào khi thấy Tráng Séo Khún nằm còng queo trên mặt đất. Đem xác Tráng Séo Khún về, hàng ngàn đồng bào kéo đến xem.
Khún có vóc dáng nhỏ, nhưng rắn. Tại buổi gặp, Khún bố trí hơn chục người bao vây quanh nhà, với hỏa lực rất mạnh. Chỉ cần Khún ra hiệu, đồng bọn sẽ xông vào nhà giết ông Địch.
Trùm phỉ Tráng Séo Khún cùng tay chân vác súng và câu liêm càn quét các bản làng khắp Hoàng Su Phì, giết hại vô số sinh linh.
Vào ngày 1/12/1948, sau khi bộ đội rút khỏi Hoàng Su Phì (Hà Giang), phỉ đã nổi loạn. Thực dân Pháp và phỉ đã điên cuồng trả thù bằng cách trút giận lên đầu nhân dân.
Ở Bảo tàng Hà Giang, có rất nhiều di vật gắn với những câu chuyện đau lòng trong quá khứ. Khủng khiếp và ám ảnh nhất là lọ mỡ người, những con dao, những thanh kiếm giết người.