Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đã cùng nhau rời Nhà Trắng trên trực thăng Marine One để tới căn cứ quân sự Andrews, trước khi bay về Florida.
Tổng thống MỹDonald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã bước ra khỏi Nhà Trắng sáng 20/1. Đây là ngày cuối cùng ông Trump có mặt ở Nhà Trắng với tư cách tổng thống, ít nhất là cho tới năm 2025. Ảnh: Reuters.
Ông Trump lên đường tới căn cứ Andrews ở Maryland tham dự một buổi lễ tạm biệt cuối cùng trên cương vị tổng thống. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania sẽ di chuyển từ Nhà Trắng tới căn cứ Andrews bằng trực thăng Marine One. Tại căn cứ Andrews, Tổng thống Trump dự kiến có bài phát biểu ngắn. Ảnh: Reuters.
Theo truyền thống, đệ nhất phu nhân sẽ tự tay viết thư cảm ơn gửi tới các quản gia và nhân viên Nhà Trắng trước khi tổng thống đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Melania đã giao nhiệm vụ viết thư cảm ơn cho một nhân viên dưới quyền. Bà Melania đã ký và gửi đi khoảng 80 thư cảm ơn cho các nhân viên Nhà Trắng, CNN đưa tin. Một số nguồn tin cho biết Đệ nhất phu nhân Melania "không cảm thấy buồn" vì phải rời Nhà Trắng. Thay vào đó, bà Melania "chỉ muốn trở về nhà" ở Florida.
Tổng thống Trump vẫy chào nhân viên Nhà Trắng và các phóng viên khi chuẩn bị bước lên trực thăng Marine One. Ảnh: AFP.
Trực thăng chở Tổng thống Trump và phu nhân cất cánh rời Nhà Trắng. Chiếc trực thăng sẽ bay thẳng tới căn cứ Andrews. Ảnh: Reuters.
Tại căn cứ Andrews, bang Maryland, thảm đỏ đã được trải tại chân cầu thang dẫn lên chuyên cơ Air Force One. Từ căn cứ quân sự này, ông Trump sẽ di chuyển bằng Air Force One tới Florida. Ảnh: AFP.
Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ khả thi khi Ukraine rút khỏi Donbas, đồng thời nhấn mạnh vùng này thuộc Nga theo Hiến pháp và là điểm then chốt trong thảo luận hòa bình.
Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.
Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn rơi xuống thủ đô Tehran hôm 10/12, mang lại chút “giải nhiệt” hiếm hoi cho quốc gia Hồi giáo đang trải qua mùa thu khô hạn nhất trong hơn nửa thế kỷ.