Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tổng thống Obama chân trần thăm chùa Thái Lan

Nhập gia tùy tục, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm qua cởi giày đi chân trần vào thăm chùa Phật nằm nổi tiếng Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan.

Tổng thống Obama chân trần thăm chùa Thái Lan

Nhập gia tùy tục, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm qua cởi giày đi chân trần vào thăm chùa Phật nằm nổi tiếng Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan.

Chùa Phật nằm - hay còn được gọi là Wat Pho - là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Obama trong chuyến công du châu Á, bao gồm Myanmar và Campuchia. Đặt chân xuống sân bay Bangkok, ông Obama lập tức đến thẳng Wat Pho, sau đó mới tới diện kiến Quốc vương và Thủ tướng Thái Lan.

Ông Obama và bà Hillary Clinton thăm chùa dưới sự hướng dẫn của một nhà sư.

Theo sự hướng dẫn của một nhà sư, Tổng thống cởi giày để ngoài cửa rồi cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton bước dọc theo nền chùa lát đá, đi vào bên trong ngôi chùa được xây từ thế kỷ 18 với hàng trăm tượng Phật mạ vàng.

Điểm thu hút chính tại Wat Pho là bức tượng Phật nằm dài 46m, cao 15m- bằng một nửa chiều dài sân bóng đá. Tượng được làm bằng gạch, thạch cao và được dát vàng bên ngoài.

Cả hai quan chức cấp cao của Mỹ đều nhanh chóng nhập gia tùy tục.

Tất cả các con đường dẫn tới Wat Pho đều bị chặn, trong khi các biện pháp an ninh được thắt chặt trong suốt chuyến thăm.

Hàng trăm người dân ồ lên sung sướng khi ông Obama mỉm cười vẫy chào từ ghế sau xe ôtô di chuyển chầm chậm sau khi kết thúc chuyến thăm chùa để đưa ông chủ Nhà Trắng tới diện kiến Quốc vương 84 tuổi Bhumibol Adulyadej. "Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Obama. Tôi thích ông ấy vì uy tín và nhân cách. Ông ấy là một người thông minh và tôi thích cách ông ấy nói chuyện", một người dân Thái nói.

Theo Lao Động

Theo Lao Động

Bạn có thể quan tâm