Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Toàn cảnh chuyến chinh phục mặt trăng đầu tiên của người Mỹ

Đúng 46 năm trước, hai trong số ba phi hành gia trên tàu Apollo 11 đã đi vào lịch sử nhân loại khi trở thành những người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng.

Ngày 20/7/1969, phi hành gia Neil Armstrong thốt lên câu nói nổi tiếng sau khi đặt chân xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất: “Đây là bước đi nhỏ của một người đàn ông, nhưng là bước nhảy vọt vĩ đại của nhân loại”. Buzz Aldrin trở thành người thứ hai đặt chân lên mặt trăng. Michael Collins, phi hành gia còn lại, ở trên tàu Apollo trên quỹ đạo mặt trăng.

Đêm trước chuyến bay lịch sử, các phi hành gia dành thời gian trả lời truyền thông tại Trung tâm Không gian Kennedy, bang Florida, Mỹ.

Ngày 16/7/1969, tên lửa Saturn V đưa tàu vũ trụ Apollo 11 rời địa cầu.

Đây là con tàu đầu tiên của nhân loại đưa phi hành gia hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng.

Phi hành gia Edwin "Buzz" Aldrin trên tàu đổ bộ, phương tiện đáp xuống mặt trăng và đưa các phi hành gia trở lại tàu mẹ.

Bề mặt của mặt trăng trong ảnh mà camera chụp từ tàu Apollo 11 bay quanh nó.

Thiết bị đổ bộ đáp xuống mặt trăng. Đây là khoảnh khắc Buzz Aldrin, nhà du hành thứ hai, rời tàu.

Phi hành gia đi bộ trên khu vực xung quanh vị trí tàu đổ bộ.

Lá cờ Mỹ trên bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Nó vẫn tồn tại trên mặt trăng để chứng minh con người từng đặt chân tới đây.

Dấu chân con người sẽ tồn tại vĩnh cửu trên mặt trăng vì gió, mưa không xuất hiện ở đây.

Các phi hành gia tranh thủ thực hiện nhiều thí nghiệm trên mặt trăng.

Phi hành gia Neil Armstrong làm việc tại tàu đổ bộ.

Camera trên thiết bị đổ bộ chụp ảnh lá cờ.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, phi hành gia trên tàu Apollo 11 trở về trái đất. Phi thuyền lao xuống vùng biển Thái Bình Dương, khu vực cách quần đảo Hawaii khoảng 1.600 km. Tàu USS Hornet cử trực thăng và xuồng cứu hộ tiếp cận các phi hành gia hôm 24/7/1969.

Hồng Duy

Ảnh: NASA

Bạn có thể quan tâm