Tọa độ, không phải đường ray
(Zing) - "Tọa độ chứ không phải đường ray là triết lý của tôi khi ứng xử với bạn trẻ bây giờ!".
Dân design không lạ gì với Nguyễn Vũ Phước - Phước Kiến Vàng, người có nhiều ý tưởng lạ và thành danh rất sớm trong làng đồ họa. Thực ra, không cần xa xôi gì, mỗi mùa lễ - Tết, có khi bạn đang sử dụng sản phẩm của Phước mà không hay. Lẽ đơn giản: thiệp của Kiến Vàng chiếm lĩnh phần lớn thị trường thiệp nội...
![]() |
| Đoán thử xem, gương mặt này đã được bi nhiêu niên rùi? Bật mí nhe: hàng bốn rùi đó! |
Và Phước, ông chủ của Kiến Vàng (xí lộn, đầy đủ phải là giám đốc của Công ty Mỹ thuật Ứng dụng & Quảng cáo Kiến Vàng chứ) với nụ cười hết cỡ bày ra đủ hăm tám cái răng: "Tui có 1.001 món để chơi với teen! Mà tự dưng ở tuổi này, lại thấy mình trẻ đến bất ngờ đó!".
* Trẻ?
- Chứ sao! Có lần dẫn quân ra thực hiện một hợp đồng. Công trường mà, ngổn ngang vật liệu và... tui thì áo bỏ ngoài quần đương đứng chỉ đạo anh em, chợt có một teen nữ tới ngập ngừng: "Bạn ơi, cho mình hỏi...". Hà hà, không trẻ sao được kêu bằng bạn chớ...
![]() |
| Ai bảo đây là chân dung của một ông chủ thành đạt nhỉ? Nhìn teen... phết! |
* Đúng là nhìn anh trẻ hơn so với tuổi thật. Nhưng đó là bề ngoài thôi. Có một câu cũ mèm nhưng luôn đúng: Miễn tâm hồn trẻ là được! Ông chủ Kiến Vàng dòm thì trẻ đó, nhưng tâm hồn thì sao?
- À, cái này thì tùy mọi người đánh giá. Câu chuyện lúc nãy diễn biến tiếp thế này: "Tui" hơi ngạc nhiên chút trước câu chào kia, phản xạ tự nhiên là... Trời, mình cũng đáng tuổi... chú của bạn đó. Nhưng phản xạ tiếp theo là: "OK, bạn hỏi chi nè?"... Hehe, vậy đó. Câu chuyện sau đó còn dài lắm, nghĩa là tui đóng vai teen cũng phải tròn lắm mới giữ chân được teen nữ kia chứ...
Chỉ là câu chuyện làm quà, chứ "tui" bi giờ thỉnh thoảng lại tìm mấy quán kem của teen (do teen làm chủ, teen phục vụ và khách hàng cũng là teen nốt) ngồi đồng và cũng "bạn bạn, mình mình, tui tui..." ví các teen! Mình "điều nghiên" thị trường teen là một phần. Phần khác, mình được sống lại cái thời teen của mình, thú vị lắm!
![]() |
| "Những dự án đã được viết trong cái cellphone này, bất kỳ lúc nào có ý tưởng là tôi ghi lại như thế này đây..." |
* "Điều nghiên thị trường"? Kiến Vàng tính chuyển hướng?
- Không. Chỉ là mở rộng thêm thị phần thôi. Thực ra, cái món thiệp thì xưa nay vẫn chủ yếu dành cho teen đó thôi! Nhưng chắc chắn một điều, 2008 với Kiến Vàng sẽ là năm dành cho teen! Loại bỏ yếu tố kinh doanh qua một bên, tôi muốn có những event (sự kiện) thực sự ý nghĩa...
Ngay cả khi mở quán cafe Piano Coffee Event này, tôi đã nghĩ tới một không gian thật sự cho teen. Sẽ thú vị và ý nghĩa biết bao nếu teen tìm được ở đây những buổi trò chuyện - tư vấn rất thật và không lớn lối, lên lớp!
Quan sát và đúc kết lại, tôi hình dung một triết lý để làm bạn với teen: "Hãy định ra tọa độ cho bạn chứ không nên đặt bạn vào đường ray!".
![]() |
| Nói tới Kiến Vàng mà không nói tới thiệp là hông được rồi :D |
* Nghĩa là..?
- Một tọa độ, hàm nghĩa một vùng uyển chuyển, linh hoạt, có tiệm cận, giao điểm chứ không phải một đường rầy khô cứng cứ thế xô bạn trượt về phía trước! Trẻ, ai cũng có chút ngông nghênh hết. Nhìn cái vẻ bụi bặm của teen bây giờ, đừng vội định kiến...
* Nhưng với tư cách là một họa sĩ, nếu phải phác thảo vài nét chân dung teen của năm con Chuột sắp tới, Phước Kiến Vàng sẽ vẽ thế nào nhỉ?
- Ừm... để xem... Thế này nhé: Một mái tóc rối loạn. Chân dài. Váy ngắn. Giày bốt và vớ cộm lên. Mắt rất to và trên tay sẽ ôm một... chú chuột Hamster. Thú cưng đó có giá cả vừa phải, không quý-xờ-tộc như chó hoặc mèo. Đó là teen nữ. Nếu là nam, sẽ dong dỏng cao, ốm ròm...
![]() |
| Phước có nhiều thú cưng. Những chú chó đốm xinh xắn này là một phần của bộ sưu tập đó... |
* Có vẻ... thiếu thể lực ha?
Sinh nhật: Giữa tháng cuối cùng của năm... 1967 (nhớn rùi mà nhìn teen quá chừng).
- Đúng. Cảm giác của tôi là teen bi giờ thiếu thời gian để rèn luyện thể lực. Lẽ ra, sẽ có thêm cặp mắt kiếng nữa, nhưng bệnh cận thị thì không phải chờ tới tuổi teen mới bị, đặc biệt ở những đô thị lớn, nơi rất thiếu ánh sáng mặt trời.
Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật năm 1991 và kinh qua ba năm làm họa sĩ trình bày báo... chuyên ngành kinh tế.
Mở công ty riêng. Vài lần thất bại đến mức muốn buông xuôi tất cả. Nhưng sau đó... lốp ngốp bò dậy và... cày tiếp!
* Teen giờ và teen của thế hệ anh khác nhau là tất nhiên. Hãy so sánh thử xem sao nào...
- Để tôi nói tiếp, bức ký họa đó có rất nhiều màu sắc thời trang, đúng không! Thời trang là cá tính. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Thời của tụi tôi, tuổi teen thiếu thốn trăm bề, ai cũng như ai với các loại tiêu chuẩn bao cấp, cho nên cá tính nhạt nhòa đi cũng là lẽ thường.
Có một bài báo thống kê về thế hệ net Việt với thành tích đáng buồn của năm 2007: đánh bạt các "cường quốc" như Ấn Độ, Trung Quốc để độc chiếm đầu bảng về sử dụng công cụ tìm kiếm Google cho... sex! Nghe cũng thực là lo.
![]() |
| "Chờ nhé, sau Tết sẽ có một cuộc chơi... nhẫn!" |
Nhưng Nettizen Việt không chỉ có thế. Hãy thử online cùng những cộng đồng ấy, sẽ thấy rất nhiều sự tìm tòi, khám phá... Cái mà teen thời nào cũng cần là sự định hướng, mà tôi nhắc lại, theo triết lý tọa độ chứ không phải đường ray!
* Trở lại với... 1001 ý tưởng cho teen? Liệu có thể bật mí ngay bây giờ một phần nào đó?
- Chi tiết thì sẽ không tiết lộ đâu. Nhưng trên tổng thể thì, sẽ có những cuộc thi, tọa đàm, game show không đụng hàng và cả những kỷ lục của teen, do teen thiết lập. Điều tôi mong muốn là... Zing cũng sẽ là đồng tác giả với những event đó. Liệu Zing có OK không?
![]() |
| Những mẫu thiệp Tết của Kiến Vàng |
* Tất nhiên là Zing sẽ đưa hai tay hai chân lên OK ngay. Còn gì thú vị bằng thiết kế, tổ chức và chơi cùng teen, đối tượng chính của Zing đó! Nhưng, phải cụ thể chứ?
- Hé một chút bí mật nhé: Ngay sau Tết, sẽ có một cuộc chơi cả online lẫn offline cho... những người độc thân với những chiếc nhẫn màu nhiệm có password. Nhẫn để đeo tay chỉ báo mình chưa có gì nhưng đồng thời cũng là account để bạn hòa nhập vào dòng chảy của thế giới internet...
* Chà, hấp dẫn quá! Vậy, hẹn qua Tết. Chúc Phước cùng Kiến Vàng một năm mới thành đạt và... gần gũi hơn với teen nhé!
ĐỒNG THẢO






