Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tô Thanh Phương nhập viện cấp cứu do ngã từ tầng 2

Đại diện gia đình Tô Thanh Phương cho biết ca sĩ ngã từ trên cao xuống do ảo giác, gặp tác dụng phụ của thuốc điều trị Parkinson.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Ngọc Được, vợ của ca sĩ Tô Thanh Phương cho biết sự việc chồng nhảy lầu tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM xảy ra vào trưa 1/10. Thời điểm đó, ca sĩ bị ảo giác do tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc điều trị Parkinson nhiều năm.

"Tình trạng ảo giác của anh xảy ra vài năm nay. Trưa hôm qua, anh tự mở cửa và nhảy xuống, vướng mái tôn ở lầu 1. May mắn là anh không bị gãy tay chân, chỉ tụ máu bầm ở não", bà Ngọc Được cho biết.

ca si thanh phuong,  to thanh phuong,  nhay lau anh 1

Nhiều đồng nghiệp đến nhà riêng thăm ca sĩ Tô Thanh Phương.

Theo bà Ngọc Được, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe của Tô Thanh Phương ổn định. Vợ ca sĩ phủ nhận thông tin chồng nhảy lầu vì nợ nần.

Nhiều năm qua, sức khỏe của ca sĩ Tô Thanh Phương yếu sau khi bị đột quỵ. Sau đó, ông mắc thêm bệnh Parkinson và đang ở giai đoạn 5, cộng thêm chứng xơ vữa động mạch, hở van ba lá. Bệnh tình khiến ca sĩ khó nói chuyện, đi lại cũng không vững, cần người dìu. Vợ ca sĩ luôn ở bên hỗ trợ, chăm sóc ông.

Gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì chi phí thuốc men tiêu tốn hàng triệu đồng mỗi tháng trong khi Tô Thanh Phương nghỉ hát từ lâu, bà Ngọc Được lại ở nhà làm nội trợ từ khi kết hôn. Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp cũng tới thăm hỏi, hỗ trợ ca sĩ tại nhà riêng.

Tô Thanh Phương sinh năm 1961, ở Cà Mau, từng tham gia đoàn ca múa nhạc Minh Hải. Ông chuyên về dòng nhạc quê hương trữ tình, nhạc cách mạng và giành nhiều giải thưởng như Huy chương vàng toàn quốc Ca múa nhạc chuyên nghiệp 1985 với bài Hát về quê hương em, Huy chương vàng Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc 1989 với Ngẫu hứng lý qua cầu. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của ông là bản nhạc phim Đất phương Nam năm 1997.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Wean Lê: 'Tôi và bạn gái cũ là tri kỷ'

Một thời gian dài, Wean Lê loay hoay đi tìm bản thể, mất tự tin, đối diện với nhiều nỗi sợ trong cả đời sống lẫn âm nhạc.

An Anh

Bạn có thể quan tâm