Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Đêm cuối năm, rạng sáng đầu tiên của năm Bính Thân, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh hơn ngày thường. Nhiều người vô gia cư trên hè đường phải mặc áo mưa, lấy bìa caton chắn gió ngủ tạm.
Đêm cuối năm, rạng sáng đầu tiên của năm Bính Thân, Sài Gòn bỗng trở nên lạnh hơn ngày thường. Nhiều người vô gia cư trên hè đường phải mặc áo mưa, lấy bìa caton chắn gió ngủ tạm.
Ngày Tết của một số công nhân trong xóm trọ tại TP HCM vẫn như ngày thường khi không có hoa, bánh chưng hay bánh kẹo. Nhiều người chấp nhận không về quê sum họp để tiết kiệm.
Dù Tết Nguyên đán Bính Thân đã cận kề nhưng người phụ nữ 61 tuổi quê Tiền Giang vẫn phải cật lực kéo hàng thuê ở TP HCM, mong kiếm thêm tiền để về quê sum vầy cùng con cháu.
Vòng tay nồng ấm, nụ hôn thỏa nỗi nhớ mong... là khoảnh khắc đoàn tụ xúc động của gia đình hàng nghìn người Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở xa về quê đón Tết.
Giống như nhiều gia đình khác, gia đình chị Trang quây quần sửa soạn mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên và tiễn Táo quân chầu trời, chuẩn bị đón Tết.
Trong thời tiết lạnh dưới 10 độ C, nhiều người dân lao động vẫn phải vất vả làm việc ngoài đường, họ dầm mưa, chịu rét vì cơm áo gạo tiền.
Chỉ trong ngày 24/1, nhiều ha rau su su, cải, su hào.. của người dân Lào Cai bị "huỷ diệt" sau những cơn mưa tuyết.
Trong 20 năm hành nghề xe ôm, ông Trần Văn Hoàng đã có tới 500 lần bắt những kẻ cướp giật trên đường phố Sài Gòn. Ông cùng vợ và con vẫn phải sống trong căn nhà thuê ở TP HCM.
Người mẹ nuôi của chú lính chì Thiện Nhân tự ví mình vừa là bà chủ lẫn "osin" khi hàng ngày chăm sóc 3 người con, đi vận động từ thiện chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chỉ trong buổi sáng, 150 ổ bánh mì miễn phí trên vỉa hè ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hết sạch. Từ ngại ngần ban đầu, thùng mì dần trở nên quen thuộc với nhiều lao động nghèo.
Bỏ qua mọi mặc cảm, tự ti do một chân không lành lặn, chị Đinh Thị Tuyết Đào phấn đấu vươn lên trong lao động và học tập ngay từ khi còn nhỏ, làm nhiều điều có ích cho xã hội.
Sức khoẻ giảm sút, công việc không còn, các chuyến đi chỉ còn là dĩ vãng nhưng tinh thần chiến đấu vẫn tràn đầy trong chàng trai từng một mình đi xuyên Việt.
Mắc bệnh bại não bẩm sinh, bị co rút hết chân tay, trải qua nhiều năm khổ luyện, cậu bé Nguyễn Tấn Sang viết chữ bằng chân thành thục và có thể đến trường.
Từng đi lính nhiều năm xa cách gia đình, khi trở về cụ Lê Văn Sỏ quyết tâm bù đắp cho người vợ kém 7 tuổi của mình bằng việc cùng nhau cuốc đất, trồng rau tại làng Trà Quế, Hội An.
Chàng thanh niên cao 1,1 mét từng bị vợ từ chối tình yêu chỉ vì lo ngại sau này sinh con ra cũng bé lùn như bố mẹ. Thậm chí gia đình họ còn phản đối kết hôn trong thời gian dài.
Sống biệt lập giữa rừng, thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản, bà Yến ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) đã sinh tới 13 người con.
Đã hơn 20 năm nay, ông Đực cùng vợ con sống trên một chiếc ghe ở chân cầu Rạch Bàn 2. Cạnh đó là những khu chung cư hiện đại, bề thế thuộc quận 7, TP HCM.
Tiệm cắt tóc chuyên phục vụ đàn ông tuổi ngũ tuần thành lập từ những năm sau giải phóng thủ đô, nay vẫn còn hoạt động đều đặn mỗi ngày với 6 nữ thợ cạo kinh nghiệm 30 năm cầm kéo.
Mặc dù bận rộn trong việc nghiên cứu, giảng dạy, nhưng nữ giảng viên trẻ tuổi vừa được công nhận chức danh phó giáo sư vẫn chu đáo chăm sóc con cái và gia đình.
Thạc sĩ Lưu Thu Liên được học trò hâm mộ vì xinh đẹp, năng động và nhiệt tình trong công việc. Cô giáo sinh năm 1991, ngoài dạy học, còn là Phó bí thư Đoàn trường.
Mê đọc sách, thần tượng người thầy không tay chân Ototake Hirotada, Lê Thị Hồng Yến nỗ lực vượt qua mặc cảm bệnh tật để trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ.