Cảnh hoang tàn bên trong Thuận Kiều Plaza
Tiểu thương, người kinh doanh tại cao ốc Thuận Kiều Plaza (TP HCM) đã trả hết mặt bằng và để lại những gian hàng trống không, nhếch nhác.
Tiểu thương, người kinh doanh tại cao ốc Thuận Kiều Plaza (TP HCM) đã trả hết mặt bằng và để lại những gian hàng trống không, nhếch nhác.
Gia đình ông Nguyễn Nhân Lợi (số 52/30D, đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc, quận Bình Tân) phải sống trên "sông" sau hai trận mưa lớn trút xuống TP HCM cách đây gần 3 tuần.
Một cặp vợ chồng tóc đã nhiều sợi bạc, ngoài việc làm từ thiện, nuôi dưỡng người tàn tật còn có sở thích du ngoạn khắp các vùng bằng xe máy để khám phá vẻ đẹp của đất nước.
Để tiếp tế cho chiến sĩ canh gác ngọn hải đăng trên đảo Hòn Hải, đội ngũ tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm phải trải qua hành trình sóng gió đầy nguy hiểm, cả đi và về mất 62 giờ.
Sơn màu lên đầy mình và đứng không nhúc nhích 45 phút biểu diễn là công việc khó nhưng có thu nhập tốt, khiến nhiều bạn trẻ ở TP HCM tham gia làm thêm trong quá trình học tập.
Ngoài hệ thống đường hầm dài 170 m, đảo Hòn Hải - cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam có địa hình phức tạp, vách dựng đứng cao hơn 100 m, nhiều vách hụt.
Ca mổ tim của em bé Kim Duy Mạnh (3 tuổi) chỉ mất 3 giờ hoàn thành với sự tham gia của ê kíp gồm 9 bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP HCM).
Ông Lê Tuấn Anh, 60 tuổi, là cựu chiến binh cuộc phản kích thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông quyết định thi đại học để thực hiện mơ ước làm nghề báo và tạo niềm tin cho các bạn trẻ.
Duy và Nam là hai trong số nhiều chàng trai hàng ngày cởi trần ngồi không cử động cho các bạn trẻ luyện thi đại học tập vẽ chân dung tại lớp hội họa ở TP HCM.
Nằm ở lề đường của hẻm nhỏ Phan Đình Phùng (Phú Nhuận, TP.HCM) quán cafe vợt thiếc hơn 60 năm tuổi là một nhân chứng tái hiện hình ảnh Sài Gòn năm xưa đầy sinh động và hoài cổ.
Đã 83 tuổi, song bác sĩ Chung vẫn ngày ngày tình nguyện chăm sóc, dạy dỗ cho hàng chục em nhỏ nhiễm chất độc da cam ở làng Hòa Bình, nơi bà được thân thương gọi là "bà nội".