Nấm cỏ giản dị trên mộ Đại tướng
Mỗi buổi sáng sớm, trong 1 giờ đồng hồ, mộ chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Bình) được dời lọng đỏ để đón những ánh nắng ban mai phía biển Đông.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Mỗi buổi sáng sớm, trong 1 giờ đồng hồ, mộ chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Bình) được dời lọng đỏ để đón những ánh nắng ban mai phía biển Đông.
Ban Tổ chức Lễ quốc tang kiến nghị Bộ Chính trị giao cho các địa phương nghiên cứu việc đặt tên đường phố mang tên Đại tướng, xây dựng khu lưu niệm, đưa tên Đại tướng gắn liền với các chiến công lịch sử của dân tộc vào SGK.
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên kế hoạch và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng.
Dù mưa hay nắng, sớm hay muộn, hay đi bằng xe máy gần 500km,… những người con đất Việt vẫn ngày ngày tìm tới Vũng Chùa để được một lần thăm viếng mộ Đại tướng.
Nhiều ý kiến đề xuất đường vành đai phía nam nên đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường có chiều dài 6,5 km, chiều rộng từ 34 - 35,5m.
Tuyến đường xa lộ Hà Nội ở TP.HCM nhiều khả năng sẽ được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Để có một con đường tương xứng với Đại tướng, có thể gắn tên ông với đường Điện Biên Phủ. Vì không gian đó rất đẹp, đi thẳng ra Ba Đình, gần nhà Đại tướng, lại gắn kết với nhiều vị tướng yêu nước trong lịch sử”.
25 người được tuyển chọn kỹ từ lực lượng biên phòng đang ngày đêm thay phiên nhau canh gác cho giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa.
Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH đề nghị Nhà nước trình UNESCO vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thế giới.
Ngày 20/10, một chiến sĩ thuộc đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình, đang canh gác tại khu vực Vũng Chùa (xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết có đến hàng chục nghìn người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể từ ngày an táng 14/10 đến nay.
Đó là một chuyến bay chưa từng có tiền lệ, và đã đi vào lịch sử. Chuyến chuyên cơ mang biểu tượng của sự tiếp nối sự nghiệp huyền thoại của Đại tướng.
“Bài La Marseillaise của Tướng Giáp”, đó là tựa cuốn hồi ký của ông Claude Blanchemaison về thời kỳ ông làm Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, từ 1989 đến 1995. Cuốn sách ra mắt bạn đọc ngày 10/10 vừa qua.
Là chắt nội của Vua Minh Mạng, năm 80 tuổi, cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ vinh dự ra Hà Nội thăm và tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc gối mà mình tự tay làm.
Gần 100 loài hoa cúc khác nhau đã được trưng bày tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) sáng 18/10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một lễ hội dành riêng cho loài hoa này.
"Nghe tin dữ về Đại tướng, tôi đã biếu lại mảnh vải cho gia đình, coi như là kỷ niệm cũng như lời cầu chúc cho Ngài luôn được cát lành và được gia hộ bởi ánh hào quang của Đức Phật".
Qua cuốn sách này, chúng ta có dịp hiểu thêm về một nhân cách lớn, một trí tuệ lớn và một tâm hồn lớn. Hiểu để học và hành theo một tấm gương hiếm có trong lịch sử.
Phu nhân Đại tướng khuỵu trước ban thờ, hàng trăm tình nguyện viên áo xanh đặt tay trước ngực khi linh cữu đi qua, người phóng viên vừa tác nghiệp vừa bê bánh mì phân phát cho dân... là những hình ảnh làm lay động hàng triệu con tim.
Đó là lời khẳng định của Đại sứ nước cộng hòa Bolivar Venezuela, Ngài Jorge Rondón Uzcátegui tại cuộc giao lưu trực tuyến quốc tế: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân".
Tháng 10/1980, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên chiếc chuyên cơ đi khắp 12 nước châu Phi, trải qua chặng đường 72.000 km, với 112 giờ bay để truyền lửa đấu tranh cho bạn bè quốc tế.
Chắp tay cúi đầu cảm tạ người dân đến nhà tưởng niệm, đau xót khi nhìn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những hình ảnh về gia quyến của vị anh hùng dân tộc trong những ngày qua.
“Tôi hoàn toàn đồng ý, ủng hộ việc nên xây dựng, thành lập một bảo tàng danh nhân mang tên Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.