Vung dao giữa lễ hội cướp phết cầu may
Trong lúc lễ tế đang diễn ra tại sân đình Đông Lai (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) ngày 25/2, một số thanh niên cầm dao xuất hiện tại sân đình.
Trong lúc lễ tế đang diễn ra tại sân đình Đông Lai (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) ngày 25/2, một số thanh niên cầm dao xuất hiện tại sân đình.
Sau khi tông vào chiếc xe đạp của hai ông cháu ở Vĩnh Phúc, tài xế 28 tuổi lái xe bỏ chạy đến QL32 thì bị CSGT Hà Nội đuổi kịp.
Ngày Tết, người Dao ở Làng Công (Sông Lô, Vĩnh Phúc) nô nức tổ chức các lễ hội, hát điệu Sọong cô truyền thống và chếnh choáng trong men rượu bên mâm cỗ đầy ắp.
Cho nhân viên tiệm Internet mượn xe nhưng bị anh này mang cầm cố. Đòi nhiều lần không được, Dung thủ gạch đến quán tấn công người này đến chết.
Gần 40 tuổi nhưng vóc dáng anh Cường nhỏ như đứa trẻ lên 5. Người ta vẫn quen gọi anh là “chú lùn có hiếu” bởi 20 năm nay anh vẫn đi khắp nhặt ve chai mua thuốc cho bố bệnh tật.
Thấy anh Ban đang nằm ngủ trong quán Internet, Dương cầm gạch xông vào đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phát hiện cửa phòng ông chủ không khóa, Đạo nhẹ nhàng đi vào bên trong mở két lấy trộm 40 triệu đồng, sau đó đem đi cất giấu ở nhiều nơi.