Nhiều người mua phải vé giả trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Mấy ngày qua, nhiều người đã bỏ ra số tiền vài chục đến cả trăm triệu đồng để mua lại vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, nhưng nó vô giá trị vì được làm giả một cách tinh vi.
Mấy ngày qua, nhiều người đã bỏ ra số tiền vài chục đến cả trăm triệu đồng để mua lại vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, nhưng nó vô giá trị vì được làm giả một cách tinh vi.
Có lẽ chưa từng có giải đấu nào khiến VFF gặp nhiều khó khăn cũng như nhận nhiều chỉ trích như AFF Cup 2018. Trong cuộc khủng hoảng vé, người hâm mộ chịu thiệt thòi lớn nhất.
Số lượng vé có hạn nên Nguyễn Huy Hùng phải dành cơ hội chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của mình ở trận chung kết AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình cho những người thân yêu nhất.
Sáng 13/12, vé trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia được chuyển trực tiếp đến tay người hâm mộ qua đường bưu điện.
Sáng 13/12, hàng trăm người xếp hàng trong thời tiết 14 độ C để nhận vé trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.
Một phe vé giấu tên cho biết chị không dám mua vì bị hét giá quá cao. Dân phe định chờ đến ngày 14/12, khi giá xuống mới dám ôm vào.
Sáng 13/12, những người mua vé online thành công rao bán lại với giá 7 triệu đồng một cặp vé khán đài A, B và 4 triệu đồng một cặp vé khán đài C, D khiến phe vé không dám gom hàng.
Với số lượng CĐV có vé vượt xa sức chứa của sân Bukit Jalil khiến nhiều người không được vào sân, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ sớm mở cuộc điều tra về vấn đề này.
Đối với việc phân phối vé, VFF nên tổ chức một cách chuyên nghiệp và gắn với cơ chế thị trường để giữ được phần lớn thặng dư cho cái chung thay vì để chảy vào túi số ít cá nhân.
Nhận đường chuyền từ đồng đội, Đức Huy băng lên tung cú sút từ tuyến hai và ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup. Sân vận động Bukit Jalil như chết lặng.
Dù có động thái điều tra vụ việc CĐV Việt Nam không được vào sân tối 11/12, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đáng bị lên án.
"Trông dễ ăn thế thôi chứ ăn không dễ, hậu vệ Malaysia bắt người chặt" là lời chia sẻ của CĐV có mặt trên khán đài sân Bukit Jalil chứng kiến pha dứt điểm của Hà Đức Chinh.
"Khi ở một mình, tôi khá lo lắng nên tránh các hành động khiêu khích hay ăn mừng quá đà. CĐV Malaysia cũng lịch sự nên tôi đánh liều ngồi xem đến hết trận", anh Trung chia sẻ.
Tờ báo của Malaysia, New Straits Times lên tiếng chỉ trích ban tổ chức trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vì để hàng trăm cổ động viên Việt Nam đứng ở ngoài sân Bukit Jalil.
Vé xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia đang được một trang Facebook rao bán với giá từ 4-10 triệu đồng/cặp.
Hàng trăm cổ động viên Việt Nam dù có vé, nhưng không thể vào sân ngồi xem trận chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Bukit Jalil vào tối 11/12.
Ngay cả khi có vé trong tay, CĐV Việt Nam vẫn bị chặn lại ở ngoài cửa lên khán đài và được thông báo rằng khi nào trận đấu bắt đầu mới được phép vào chỗ ngồi.
Hoàng Rapper, Á hậu Lệ Hằng, Bình Minh, Hồ Bích Trâm bay tới Kuala Lumpur để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.
Cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp khiến nhiều CĐV bên ngoài sân Bukit Jalil xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 rơi vào tình huống bất đắc dĩ.
Cơn mưa kéo dài đã khiến mặt sân vận động Bukit Jalil đẫm nước. Đây sẽ là thử thách lớn với các học trò của HLV Park Hang-seo và cả đối thủ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.
4h sáng 11/12, Ba Duy cùng hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018.