Tuấn 'Zidane' rủ vệ sĩ cướp nhà băng vừa bị bắt
Tuấn dùng dao khống chế, trói tay, dán miệng đồng bọn là nhân viên nhà băng bằng băng dính. Một tên khác lao tới khống chế nữ thủ quỹ ép mở két sắt cướp gần một tỷ đồng.
Tuấn dùng dao khống chế, trói tay, dán miệng đồng bọn là nhân viên nhà băng bằng băng dính. Một tên khác lao tới khống chế nữ thủ quỹ ép mở két sắt cướp gần một tỷ đồng.
Có tiếng trong giới cho vay tín dụng đen, Hiền sử dụng cả chục đàn em vào việc đòi nợ. Người tình một thời của ả cũng là nạn nhân.
Ngoài kinh doanh, Lợi còn được biết đến nhiều hơn trong làng bóng đá "phủi" của đất Cảng. Ở một số trận giao hữu, anh ta mời được cả cầu thủ của tuyển quốc gia về tham gia.
Những lời mời chào vay tiền với thủ tục cực kỳ đơn giản đang xuất hiện rầm rộ ở nhiều trường đại học tại Hà Nội, công khai nhằm vào đối tượng sinh viên.
Ngã tư các tuyến phố Hà Nội gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các tờ rơi quảng cáo cho vay vốn không cần thế chấp tài sản.
Nhiều DN, người dân tìm đến nguồn tín dụng đen vay tiền để trả nợ, chi tiêu nóng ngày tết
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay 27/1, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm.
"Khi tôi hỏi ra tù thì bị cáo làm gì để nuôi con, Hạnh nói sẽ tiếp tục đi bán trứng vịt lộn", luật sư Hòa cho biết vào phiên xét xử vụ án lừa đảo 4.000 tỷ vào chiều 13/1.
Ngân hàng trong bóng tối (shadow banking) đã trở thành hiện tượng ám ảnh Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời cũng bùng nổ ở các nước phương Tây.
Ngày 7/1/2014, ngày thứ hai xét xử Huỳnh Thị Huyền Như, HĐXX đã bắt đầu tiến hành phần thẩm vấn siêu lừa về hành trình phạm tội lừa đảo 3900 tỷ đồng.
Trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam từ khi xóa bỏ bao cấp đến nay, chưa từng có giai đoạn nào có những biến động khó lường như những năm từ 2005-2011.
Bộ công an nhận định người phạm tội đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Các loại tội phạm như cưỡng đoạt tài sản, giết người, trộm cắp... tăng lên.
Đối với người dân xứ Thanh, cái tên Tuấn "thần đèn" bấy lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ.
Người đàn bà đẹp, giỏi giang của đất Cảng, nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ. Người đàn bà ấy tên B.T.H., thời điểm này chuẩn bị đến ngày giỗ đầu của bà.
Trong mác doanh nhân thành đạt, cần mở rộng mạng lưới kinh doanh, Dậu nhanh chóng chiếm đoạt 82 tỷ đồng của hơn 30 bị hại.
Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, có rất nhiều đối tượng đã phá cả mái trần tấm lợp ximăng để trốn thoát ra ngoài.
Có những người trước đây được gọi là “đại gia” khi có vài trăm mét đất mặt đường, nhà biệt thự, xe hơi đắt tiền, thì nay nợ đến 30 - 40 tỷ đồng, phải lặng lẽ lên tận Lạng Sơn, Hà Giang hoặc đi miền Nam trốn nợ.
Bỏ ra hàng chục tỷ đồng thu gom cây cảnh phục vụ cho các dự án BĐS của giới nhà giàu, nhưng khi địa ốc “chết đứng”, cây cảnh xuống giá ngang với củi làm những đại gia một thời khóc ròng.
Hơn một năm nay, nhiều bạn nữ đã bị em L.T.P.Y. học sinh lớp 8 cùng trường đe dọa mỗi ngày phải nộp 10.000 - 20.000 đồng, nếu không nộp sẽ “bị xử”.
Hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xuất hiện những dấu hiệu bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trong đó, việc bà Diệp Thị Cẩm Tú bị một số người lạ mặt đến nhà đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây xôn xao dư luận.
Cục Cảnh sát hình sự vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 87 bị can vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc” tại phố Chùa Dận.