Cô gái nặng 150 kg ở TP.HCM vượt cửa tử Covid-19
Hôm Tố Linh cai được máy thở lại là ngày ba cô mất. Quãng thời gian sau đó, cô phải gắng gượng vượt qua để về với mẹ và các em.
Hôm Tố Linh cai được máy thở lại là ngày ba cô mất. Quãng thời gian sau đó, cô phải gắng gượng vượt qua để về với mẹ và các em.
Từ nhỏ, chị Bảo Hiên mơ ước có ngôi nhà bằng gỗ để sống hòa mình với thiên nhiên và phụng dưỡng cha mẹ. Ở tuổi 30, chị rời phố về quê để thực hiện điều đó.
Trong hai ngày triển khai hoạt động, chị Nguyễn Thị Huyền tặng khoảng 100 suất quà cho khách, chủ yếu là sinh viên, người lao động khó khăn.
Hơn một tháng qua, Minh Tân cùng đồng đội thực hiện 3 tại chỗ, ban ngày hỗ trợ tiêm vaccine, tối bốc vác hàng chục tấn rau củ và gạo, nửa đêm vận chuyển oxy 0 đồng cho các F0.
Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết có 3 bảo mẫu tại Trung tâm H.O.P.E. nhiễm Covid-19, 22 người khác trở thành F1. May mắn 70 trẻ sơ sinh tại đây vẫn âm tính, sức khỏe tốt.
Quốc Đạt và con trai lớn 3 tuổi cách ly trong phòng riêng để tự điều trị Covid-19. Anh chỉ có thể giao tiếp với vợ và con nhỏ sống cùng nhà qua chiếc điện thoại.
Những TNV từ Đà Nẵng vào TP.HCM ngồi trên thùng xe bán tải, xe tải chuyên dụng để đến điểm lấy mẫu xét nghiệm. Họ gọi đó là xe "mui trần".
Nhật Lưu và Minh Khôi (sinh năm 2000) là 2 F0 đã khỏi bệnh, xin ở lại bệnh viện dã chiến để hỗ trợ cho những bệnh nhân Covid-19 khác.
Ngay khi hồi phục Covid-19, Trần Đình Mẫn (ngụ ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM) quyết định quay trở lại tuyến đầu để đồng hành cùng em trai.
Ông Nguyễn Văn Thức không may qua đời vì Covid-19 nhưng sự đóng góp tận tụy của ông cho công tác phòng, chống dịch ở địa phương khiến nhiều người nhớ mãi.
Hơn một tháng xin đi tình nguyện chống dịch, Mạnh Thiên sống tích cực hơn và thấy thêm thương yêu gia đình, mọi người xung quanh.
"Mình chỉ định ở lại Sài Gòn một tuần, ai ngờ chuyến đi lại kéo dài tới giờ", Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ với Zing.
Từ giữa tháng 5 đến nay, Tuyết Hương (19 tuổi) cùng chị gái Ánh Tuyết tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ chống dịch ở nhiều vị trí khác nhau.
Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương hy vọng chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” sẽ giúp nhiều bệnh nhân về nhà an toàn sau khi xuất viện.
Không thể tham gia làm tình nguyện toàn thời gian, Minh Tân đăng ký đi chợ hộ người dân địa phương vào thời gian rảnh trong ngày, góp phần sức nhỏ vào công cuộc chống dịch.
Trong giai đoạn giãn cách xã hội, chị Vy giảm giá tiền trọ và giúp đỡ khách thuê mua thực phẩm, đổ rác và nấu đồ ăn.
Shane Richardson chia gói hỗ trợ thành nhiều phần quà nhỏ hơn, mua thêm đồ thiết yếu để quyên góp cho sinh viên và người nghèo trong thành phố.
Tại bệnh viện, do quá tải, mẹ Quang và rất nhiều bệnh nhân khác được bố trí giường bệnh ngay tại sân, bên trên là mái che bằng bạt.
Với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười trẻ thơ, chương trình "Trung thu Cho Em 2021" trao tận tay các em nhỏ là F0 những món quà ý nghĩa.
Từ không biết gì về trồng trọt, sau 2 năm, chị Ánh biến không gian 50 m2 trên sân thượng thành khu vườn cho cây, trái tốt tươi, cả nhà ăn không hết.
Tú Linh, Huyền Trang, Thanh Tuyền (quê Quảng Trị) cảm thấy may mắn khi được góp sức trong cuộc chiến chống dịch của TP.HCM suốt hai tháng qua.