Nắng nóng 38 độ C trở lại
Sau một tuần tương đối mát mẻ, từ 26/6, nắng nóng 36-38 độ C quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Sau một tuần tương đối mát mẻ, từ 26/6, nắng nóng 36-38 độ C quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Trong lúc đi làm đồng, 2 nông dân bị say nắng, ngất xỉu tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cả 2 đã tử vong.
42,7 là nhiệt độ cao nhất tại Con Cuông (Nghệ An) trong tháng 5. Hàng loạt địa phương miền Bắc, miền Trung cũng xuất hiện ngày nóng nhất lịch sử.
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng tổn thương não do say nắng.
Sau nắng nóng kéo dài, tối 1/6, nhiều khu vực ở Hà Nội đã có mưa rào và dông, gió giật khiến nhiều cây cối gãy đổ.
Hai ngày cuối tuần, hàng nghìn người Hà Nội đã tìm đến các bể bơi giải nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 38 đến 40 độ C.
Đợt nắng nóng cũng là thời điểm người dân Nghệ An thu hoạch mùa màng. Để tránh nắng và cho kịp mùa vụ, người nông dân nhiều nơi thường ra đồng lúc 3-4h sáng và chiều muộn.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng cho rằng, mặt đường Nguyễn Du (Hà Tĩnh) chảy nhựa loang lổ không chỉ do nắng nóng mà còn do cấp phối tồi.
Bất chấp cái nắng đổ lửa miền Trung, hàng trăm người dân cầm nơm, lưới, vó, vợt… đổ ra bắt cá trong lễ hội Đồng Hoa độc đáo ở Hà Tĩnh sáng 30/5.
Nhiều ngày nay ở Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở mức 40-41 độ C khiến một số con đường chảy nhựa.
Gần đây, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện những thùng trà đá, nước lọc miễn phí giúp làm dịu bớt cái nóng kỷ lục.
Những ngày cao điểm nắng nóng, họ được phép trùm kín mặt và đeo kính để quan sát tránh tình trạng bị bức xạ mặt trời, các tia tử ngoại gây hại cho mắt.
Nhiều ngày liền, miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ lên trên 41 độ C. El Nino và biến đổi khí hậu khiến nửa đất nước thành chảo lửa.
Chiều 29/5, người dân phát hiện một phụ nữ chết tại chân ghế ở vườn hoa Đường Thành. Nghi vấn ban đầu có thể do người này bị cảm nắng dẫn đến tử vong.
Nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An ghi nhận ngưỡng trên 41 độ C, mức cao nhất từ đầu đợt nóng. Còn Hà Nội, mức kỷ lục 40 năm qua mới thiết lập trở lại.
Sự cố hỏng đường băng sân bay Cát Bi (Hải Phòng) không phải do nắng nóng mà do hoạt động khai thác quá tải trong tình trạng kết cấu hạ tầng đang xuống cấp.
Hầm bộ hành dưới đường vành đai 3 Hà Nội vài ngày qua đã trở thành "nhà nghỉ" cho nhiều người lao động và công nhân xây dựng vào buổi trưa, tránh nắng nóng 40 độ C.
Ngày 29/5, sự cố mặt đường băng trong cảng hàng không quốc tế Cát Bị bị rạn đã được khắc phục xong, mọi hoạt động bay trở lại bình thường.
Dưới cái nóng kỷ lục, CSGT ở Hà Nội đứng nhiều giờ điều tiết, hướng dẫn xe cộ. Ở những địa điểm thường xảy ra sự cố, các chiến sĩ phải hết ca trực mới nghỉ ngơi uống nước.
Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở Phú Yên không hoạt động. Người dân phải mua từng m3 nước dùng với giá từ 70.000 đến 80.000 đồng trong cái khô hạn, nắng nóng ở miền Trung.
Trong đợt nóng kỷ lục, hồ Linh Đàm trở thành bãi tắm lý tưởng đối với nhiều người dân thủ đô. Cơ quan khí tượng cho hay, cuối tuần Hà Nội nóng 40 độ C.