West Ham tự nguyện 'buông súng' trước MU?
Đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, West Ham sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà tranh giành tấm vé vào bán kết Carling Cup với Manchester United.
Đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, West Ham sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà tranh giành tấm vé vào bán kết Carling Cup với Manchester United.
HLV Wenger thường coi Carling Cup là sân chơi hạng hai để thử nghiệm các cầu thủ trẻ, nhưng sau 5 mùa liên tiếp trắng tay trên tất cả các mặt trận hẳn vị chiến lược gia người Pháp đã ít nhiều thay đổi tư duy.
“Walcott rất thông minh và điều đó sẽ giúp cậu ấy tiến xa trong sự nghiệp. Giờ cậu ấy cũng đã sẵn sàng tiến vào một đẳng cấp cao hơn”, HLV Wenger tán dương cậu học trò cưng.
Walcott góp công không nhỏ giúp Arsenal đè bẹp Newcastle tới 4-0 ngay trên sân St James’ Park để giành tấm vé vào chơi tứ kết League Cup.
Dù tung ra sân một đội hình hạng hai trong chuyến tới làm khách của Newcastle, cửa thắng của Arsenal vẫn thênh thang.
Một HLV nổi tiếng khó tính như Ferguson cũng phải lên tiếng ca ngợi Chicharito sau khi cầu thủ này lần thứ hai liên tiếp sắm vai người hùng giải cứu “Quỷ đỏ”.
Đúng 9 phút sau khi được HLV Ferguson tung vào sân thay Bebe, “Hạt đậu nhỏ” đã lập công, ấn định tỷ số 3-2, giúp MU vượt qua Wolves để giành vé đi tiếp tại League Cup.
Đang phải vật vã với cuộc chiến trụ hạng nên Wolves sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến League Cup. Nhiều khả năng đoàn quân của HLV Mick McCarthy sẽ chủ động buông xuôi tại Old Trafford.
Dù bị vượt lên dẫn trước và vấp phải lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà Scunthorpe, nhưng Bầy Quỷ đỏ vẫn thể hiện được bản lĩnh và lội ngược dòng thành công.
Đã thành thông lệ, đấu trường Carling Cup “vô thưởng vô phạt” luôn là dịp để những cầu thủ trẻ của các “đại gia” Premier League tích lũy kinh nghiệm. Và tất nhiên, MU, Chelsea cũng không phải ngoại lệ.
Tottenham chỉ có thể kìm chân được Arsenal trong 90 phút thi đấu chính thức. Còn khi bước sang hai hiệp phụ, đàn Gà trống đã bị Pháo thủ bắn cho tơi tả, để rồi văng ra khỏi võ đài Carling Cup.
Đã từ lâu, Arsene Wenger luôn coi Carling Cup là sân chơi cho của cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thật không may cho các pháo thủ trẻ mùa này khi họ phải gặp một Tottenham đang khao khát muốn thể hiện mình ngay từ vòng 3.
HLV Martin O’Neill cho rằng nếu trọng tài bắt đúng, truất quyền thi đấu của Nemanja Vidic, chức vô địch Carling Cup đã thuộc về Aston Villa chứ không phải là MU.
Carling Cup chính là danh hiệu đầu tiên mùa này của Manchester United, đồng thời mở ra hy vọng ăn ba cho Bầy Quỷ đỏ.
Để Aston Villa vượt lên dẫn trước từ sớm, nhưng bản lĩnh và sự bùng nổ của Owen – Rooney, MU đã xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Carling Cup.
League Cup là giải đấu kém danh giá nhất trong 3 chiếc cúp hàng năm trong bóng đá Anh. Tuy nhiên, đây từng là phao cứu sinh tạo bước ngoặt cho M.U, Alex Ferguson và cả Malcolm Glazer.
Hương vị chiến thắng chưa kịp tan, MU lại phải đối mặt với án phạt từ tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh do để CĐV ném chai lọ vào người cầu thủ Man City.
Tevez lại lập công nhưng chừng đó là chưa đủ để Man City qua mặt MU. Giành chiến thắng nghẹt thở 3-1 trong trận đấu rạng sáng nay trên sân Old Trafford, thầy trò HLV Ferguson đã ngược dòng thành công để có vé dự chung kết Carling Cup.
Cuộc khẩu chiến giữa Tevez và Neville trong suốt thời gian qua đã đủ để nói lên sức nóng đến ngộp thở của trận bán kết lượt về Carling Cup trên sân Old Trafford.
Gary Neville khiến không khí trận bán kết lượt về Carling Cup giữa MU và Man City thêm nóng bằng tuyên bố đoàn quân của Mancini không xứng với chiến thắng ở trận lượt đi.
Cú đúp của Tevez giúp Man City giành chiến thắng 2-1 trước MU trong trận bán kết lượt đi Carling Cup diễn ra vào rạng sáng nay trên sân City of Manchester.