Pháo thủ bắn hạ Tottenham tại Carling Cup
Tottenham chỉ có thể kìm chân được Arsenal trong 90 phút thi đấu chính thức. Còn khi bước sang hai hiệp phụ, đàn Gà trống đã bị Pháo thủ bắn cho tơi tả, để rồi văng ra khỏi võ đài Carling Cup.
Trong suốt khoảng thời gian dẫn dắt Arsenal, HLV Arsene Wenger gần như không bao giờ xem Carling Cup là mục tiêu buộc phải chinh phục. Với nhà cầm quân người Pháp, đây chỉ là sân chơi mà ông dùng để thử nghiệm và chọn ra những gương mặt trẻ xuất sắc nhất để đôn lên đội A. Thế nhưng, có vẻ như cơn khát danh hiệu sau 5 năm chờ đợi đã khiến Giáo sư suy nghĩ lại ở mùa giải năm nay.
Bằng chứng là chuyến làm khách đêm qua trên sân của Tottenham, HLV Wenger chỉ tung ra tiền vệ trẻ Lansbury, số còn lại đều là những gương mặt từng có trong danh sách của đội Một trong những mùa giải gần đây. Việc tung ra đội hình khá mạnh, có lẽ Giáo sư người Pháp quyết tâm xốc lại tinh thần các học trò sau trận hòa thất vọng trước Sunderland, xa hơn là chinh phục Carling Cup.
![]() |
Tottenham đã có một trận đấu đầy bế tắc trước các Pháo thủ trẻ |
Trong khi đó, sự tiến bộ vượt bậc trong những mùa giải gần đây khiến Tottenham cũng không còn mặt mà với sân chơi Carling Cup. Thay vào đó, Gà trống đã chuyển mục tiêu sang đấu trường Premier League, đó là giành một vị trí trong tôp 4 để đi Champions League. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi trong trận đấu đêm qua HLV Harry Redknapp đã sử dụng đến đội hình B để tiếp đón Pháo thủ.
Kết quả vòng 3 Carling Cup Birmingham - MK Dons: 3-1 *Đội bôi đậm giành quyền đi tiếp |
Dù không phải là lực lượng mạnh nhất, song so với Tottenham thì dàn cầu thủ của Arsenal đã chơi cùng nhau nhiều hơn. Bởi thế, các Pháo thủ tỏ ra nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp khi nhập cuộc. Chính sự gắn kết đã giúp Arsenal sớm vượt lên dẫn trước ngay ở phút 13. Khởi nguồn từ pha đẩy bóng của Rosicky, Wilshere băng xuống phía cánh trái rồi tung ra đường căng ngang. Như một mũi tên, Lansbury băng vào sút tung lưới mở tỉ số của trận đấu.
Những phút sau đó, Tottenham cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng việc thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị khiến các cầu thủ chủ nhà không tìm được tiếng nói chung. Những pha lên bóng của họ tỏ a đơn giản và đây cũng chính là lý do Gà trống chẳng tung ra cú đá nào ra hồn trong suốt 45 phút đầu tiên.
Chứng kiến sự bế tắc của các học trò, sang đầu hiệp 2 HLV Harry Redknapp quyết định tung Lennon và Keane vào sân. Sự có mặt của hai gương mặt quan trọng trong đội hình Một đã giúp Tottenham chơi khởi sắc hơn. Chưa đầy 4 phút sau khi vào sân Robbie Keane đã nổ súng sau đường chuyền của Naughton. Dẫu sao tiền đạo người CH Ireland cũng phải cảm ơn Gibbs bởi hậu vệ Arsenal đã mắc lỗi trong tình huống bắt lỗi việt vị.
Tuy nhiên, đó cũng là điểm nhất duy nhất trong hiệp 2. Bởi khoảng thời gian còn lại, hai đội chơi với thế trận giằng co. Arsenal tỏ ra lấn lướt hơn, đặc biệt khi Arshavin và Chamakh được tung vào sân ở phút 73. Song ở những tình huống phối hợp cuối cùng, các Pháo thủ lại tỏ ra không thực sự chuẩn xác, hoặc dứt điểm không thành công. Phía đối lập, sự bế tắc khiến Tottenham chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút nữa trước khi 90 phút thi đấu chính thức khép lại.
![]() |
Nasri đã nới rộng khoảng cách cho Arsenal bằng cú đúp trên chấm penalty |
Những tưởng sự vượt trội về thể lực sẽ giúp Tottenham có được thế trận áp đảo trong hai hiệp phụ. Nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Những pha phối hợp một chạm của các cầu thủ khách khiến đàn Gà trống phải lao đao và liên tục mắt lỗi. Và điều gì đến cũng phải đến, Chỉ trong 4 phút, từ 92 đến 96, Nasri ghi liền hai bàn trên chấm penalty giúp Arsenal vượt lên dẫn 3-1.
Việc bị dẫn tới 2 bàn khiến các học trò của HLV Redknapp có vẻ buông xuôi, mặc sức cho Pháo thủ tung hoành. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi phút 105, tỉ số tiếp tục được nâng lên 4-1 cho thầy trò HLV Wenger. Sau đường chuyền của Wilshere từ khu vực giữa sân, Arshavin băng xuống sau đó tung ra cú sút xa bằng chân trái đem lại chiến thắng hoành tráng cho Arsenal.
Đội hình ra sân:
Tottenham: Pletikosa, Naughton, Bassong, Caulker, Assou-Ekotto, Bentley, Livermore (Lennon 46’), Palacios, Sandro (Kranjcar 96’), Pavlyuchenko, Giovani (Keane 46’).
Arsenal: Fabianski, Eboue, Koscielny, Djourou, Gibbs (Clichy 102’), Lansbury, Denilson, Wilshere, Nasri, Rosicky (Chamakh 73’), Vela (Arshavin 73’).
AN NHI
Theo DV

