MU đại thắng, Chelsea ngậm ngùi rời Carling Cup
Dù bị vượt lên dẫn trước và vấp phải lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà Scunthorpe, nhưng Bầy Quỷ đỏ vẫn thể hiện được bản lĩnh và lội ngược dòng thành công.
>> Pháo thủ bắn hạ Tottenham tại Carling Cup
Những cú sốc đầu tiên đã diễn ra ở vòng 3 Carling Cup, khi hàng loạt “đại gia” là Chelsea, Liverpool và Manchester City bị hạ gục bởi những đối thủ yếu hơn. Còn nhà ĐKVĐ Manchester United lại dễ dàng đánh bại Scunthorpe với tỷ số đậm 5-2.
Chelsea 3-4 Newcastle |
‘Đại gia’ ngã ngựa
Đội bóng hạng hai đến từ thị trấn Northampton có lẽ sẽ lại là một “giant killer” (kẻ ngáng đường các ông lớn) ở Carling Cup năm nay. Trên sân Anfield, họ đã vượt qua Liverpool 4-2 sau loạt sút luân lưu cân não (hòa 2-2 ở 120 phút thi đấu). Chelsea cũng thất thủ 3-4 trong trận cầu kịch tính và căng thẳng với Newcastle. Cú sốc ở Carling Cup tiếp tục khi “đàn em” West Brom đánh bại Man City 2-1.
Trên chấm đá phạt 11m, Abdul Osman đã thực hiện thành công quả đá quyết định cho Northampton, trong khi Nathan Eccleston lại đá hỏng ở loạt sút của Liverpool. Đây là trận đấu mà The Reds tung ra rất nhiều cầu thủ trẻ, và trên thực tế, họ cũng không còn mặn mà với Carling Cup vì bận phân tán sức lực cho Premier League cũng như Europa League. Mặc dù Milan Jovanovic mở tỷ số ngay phút thứ 9 cho đội chủ nhà, nhưng bàn thắng của Billy McKay và Michael Jacobs trong hiệp phụ lại khiến Liverpool bẽ bàng. Ngay cả khi David Ngog đã gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà, họ vẫn không thể tránh khỏi thất bại chung cuộc.
Ở cuộc chạm trán trên sân Stamford Bridge, người hùng Shola Ameobi (ghi cú đúp) đã có bàn thắng quyết định ở phút 90 từ quả đánh đầu dũng mãnh, giúp Newcastle đánh bật Chelsea khỏi Carling Cup. Chích chòe là đội chơi hay hơn khi vượt lên dẫn trước 3-1, trong đó có hai bàn thắng đẹp của Taylor (sút phạt hàng rào, 33’) và Ameobi (sút xa kỹ thuật, 49’). Hai pha làm bàn của Nicolas Anelka sau đó những tưởng sẽ khiến hai đội phải đá hiệp phụ, thì đúng vào phút cuối cùng, Jonas Gutierrez đã tung ra đường chuyền đẹp mắt để Ameobi làm câm lặng Stamford Bridge.
![]() |
Kalou dính chấn thương khá nặng |
Điều tồi tệ với Chelsea sau trận thua này không nằm ở việc họ đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa, quan trọng hơn, The Blues đã mất Salomon Kalou và Yossi Benayoun vì chấn thương. Đội chủ nhà cũng phải chơi những phút cuối hiệp hai với 10 người trên sân, vì HLV Carlo Ancelotti đã dùng hết quyền thay người trước khi Kalou dính chấn thương cơ đùi khá nặng. Ở trận cầu gây sốc còn lại, West Brom đã lội ngược dòng hạ gục Manchester City nhờ công của Gianni Zuiverloon và Simon Cox.
Quỷ đỏ thể hiện bản lĩnh
Dù bị lép vế trong những phút đầu tiên và phải nhận bàn thua sớm do khí thế cũng như quyết tâm lên cao của đội chủ nhà đang chơi tại giải hạng Nhất, song MU vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội trong những phút còn lại. Chỉ tung vào sân đội hình dự bị nhưng MU đã dần lấy lại thế trận và và kết thúc trận đấu bằng tỷ số ấn tượng: 5-2. Trong đó, Michael Owen lập một cú đúp còn Smalling có bàn đầu tiên trong màu áo mới.
Bữa tiệc bàn thắng của MU được mở đầu không thể ấn tượng hơn với bàn san bằng tỷ số của Gibson, từ pha đua tốc độ và lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn. Tiền vệ Hàn Quốc, Park Ji-sung cũng góp mặt trên bảng tỷ số và đặt dấu giày vào hai bàn thắng khác của MU (căng ngang để Smalling ghi bàn và dứt điểm buộc thủ môn đối phương đẩy bóng vào mũi giày Owen).
Đáng chú ý là toàn bộ 11 cầu thủ MU có mặt trong đội hình xuất phát tại trận thắng Liverpool 3-2 cách đây vài ngày đều không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Chỉ có Van der Sar và O'Shea ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, HLV Alex Ferguson cũng không có mặt để chỉ đạo đội bóng vì ông còn bận đáp chuyến bay sang Tây Ban Nha theo dõi trận đấu giữa Valencia – Atletico Madrid. Giữa tuần sau, MU sẽ có chuyến làm khách trên sân Mestalla của Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
![]() |
MU và Arsenal là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch |
Vào những phút cuối trận, tiền đạo tân binh Bebe đã được tung vào sân. Đây là cái tên gây chú ý cho người hâm mộ vì tất cả đều mong mỏi được chứng kiến khả năng thực sự của anh. Nhưng cầu thủ người Bồ không thể hiện được gì nhiều, có lẽ do thời gian xuất hiện trên sân quá ngắn, chưa đủ để anh kịp bắt nhịp với lối chơi của các đồng đội.
Đội hình thi đấu:
Scunthorpe: Murphy, Byrne, Mirfin, Canavan, Nolan, O'Connor (Grant 61'), Togwell (Collins 72'), Josh Wright, Woolford, Dagnall (Godden 81'), Forte.
Man Utd: Kuszczak, Brown, Ferdinand, Smalling, Rafael Da Silva, Park Ji Sung (Bebe 74'), Anderson, Gibson, Macheda, Hernandez (Obertan 68'), Owen.
Kết quả West Bromwich 2 - 1 Manchester City Liverpool 2 - 2 Northampton Town (luân lưu: 2-4) Aston Villa 3 - 1 Blackburn Rovers Chelsea 3 - 4 Newcastle United Scunthorpe United 2 - 5 Manchester United Wigan Athletic 2 - 1 Preston North End |
Vân Thăng
Theo DV

