Vỡ trạm cân Đạ Huoai, hơn 400 xe quá tải tháo chạy
2h ngày 14/5, lợi dụng lúc mưa gió lớn, hơn 400 xe quá tải đã ồ ạt tháo chạy qua trạm cân Đạ Huoai ở quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
2h ngày 14/5, lợi dụng lúc mưa gió lớn, hơn 400 xe quá tải đã ồ ạt tháo chạy qua trạm cân Đạ Huoai ở quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).
Nắng nóng gay gắt khiến hoa hồng nở nhanh, nhiều tới mức thu hái không kịp. 100 bông hoa hồng đỏ, giống Đà Lạt loại đẹp chỉ từ 15.000-20.000 đồng.
Mặc dù giá các loại thực phẩm trên thị trường vẫn đang ổn định, nhưng sáng 11/5, cả chợ Đà Lạt bỗng dưng xôn xao vì hàng chục tiểu thương kinh doanh thịt heo chẳng có thịt để bán.
Đến trưa 11/5, chiếc xe tải chở phân bón lật xuống đèo Chuối (thuộc địa phận huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa được kéo lên do rơi xuống vực rất sâu, đường dốc hiểm trở.
Từng bầy sâu lổm ngổm bò lên cổng, tường rào và vào tận nhà khiến nhiều hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng lo sợ.
Chiều 18/4, tại phường Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ án gây rúng động dư luận khi người cha đâm chết 2 con nhỏ rồi tự sát.
Trưa 10/4, tại quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 bị thương nặng.
Chiều 7/4, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra vụ sét đánh làm chết 2 phụ nữ.
Tối 5/4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang truy tìm một phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị nghi bắt cóc cháu Lý Thị Thanh Thanh (6 tuổi, quê Đà Lạt) vào sáng cùng ngày.
Nông dân Đà Lạt đang dở khóc khi rau củ chất lượng cao bí đầu ra thị trường, thậm chí đã xuất bán đi còn bị nhà phân phối trả về do người tiêu dùng nhầm tưởng là rau củ Trung Quốc.
Sáng 27/3, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động diễn ra ở xã Tà Nung (TP.Đà Lạt), TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt tử hình đối với Lữ Văn Quý (23 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú xã Tà Nung).
Sáng 26/3, hai nữ sinh là bạn thân của nhau cùng uống thuốc sâu tự tử. Một em tử vong tại hiện trường, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng trong tình trạng nguy kịch.
Ngọn lửa bốc cháy từ xưởng hoa khô, sau đó lan ra thiêu rụi nhiều hàng hóa và xe tải trong khu xưởng rộng 1.000m2.
Từ một ý tưởng lãng mạn là mua đất tại Đà Lạt chỉ để trồng hoa hồng vì bà xã yêu thích loài hoa này, ông chủ Trại Hầm Đà Lạt đã làm nên kỳ tích với sản phẩm độc đáo: cà phê chồn.
Vào lúc 2h sáng ngày 16/3, tại vũ trường Vclub, đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ xô xát khiến 1 người tử vong.
Ngày 10/3, Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án hiếp dâm.
Thông tin về cuộc đua xe này được người cầm đầu đăng tải trên trang mạng xã hội của Hội đam mê xe TP Đà Lạt để kêu gọi thành viên tham gia.
Người đàn ông ở Lâm Đồng đã leo lên tháp bưu điện với ý định tự tử và đòi gặp vợ đang sống tại TP.HCM. Sau 7 giờ, người này mới chịu trèo xuống.
Sau khi bóp cổ bà nội để cướp tài sản, Long (ngụ TP.HCM) lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống, trốn lệnh truy nã trong 3 năm.
Dâu tây Đà Lạt vừa được công bố dấu hiệu nhận biết, trong khi đó tại thị trường TP.HCM vẫn ngập tràn các loại dâu tây không có nguồn gốc cụ thể.
Mang cà phê chồn Trại Hầm Đà Lạt đến TPHCM, ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc công ty - cho biết đã liên kết với Saigontourist và khách sạn Kim Đô để giới thiệu đến người tiêu dùng.