Viện trưởng gây 4 vụ tai nạn: Chưa khởi tố vụ án
Một tuần sau vụ Viện trưởng Kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) say rượu lái xe công tông nhiều người, công an tỉnh vẫn chưa biết có thể khởi tố vụ án hay không.
Một tuần sau vụ Viện trưởng Kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) say rượu lái xe công tông nhiều người, công an tỉnh vẫn chưa biết có thể khởi tố vụ án hay không.
Ông Hùng đã sử dụng rượu bia vượt gấp đôi mức cho phép và việc tự ý lái xe của cơ quan là sai quy định. Một nạn nhân nữ bị xe ông Hùng tông đang trong tình trạng nguy kịch.
Lốp trước bung còn trơ mâm nhưng chiếc Fotuner biển xanh do Viện trưởng VKS lái vẫn lao rất nhanh, cảnh sát phải truy đuổi hơn 20 km mới bắt được xe này.
Sáng 5/12, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Kon Tum ký quyết định tạm đình chỉ công tác không thời hạn đối với ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông.
Chiều 4/12, sau khi gây tai nạn liên hoàn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện lái xe công về nhà rồi khóa cửa. Một giờ sau, ông này đi ra trong tình trạng có hơi men.
Tài xế lái xe của Viện KSND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) gây ra 4 vụ tai nạn rồi lái xe bỏ chạy chiều 4/12.
Sau khi bị CSGT chặn xe trên đèo Lò Xo, bốn tên cướp tung cửa, tháo chạy vào rừng theo các hướng. Mệt và khát đói, 3 nghi can lần lượt mò ra quốc lộ nên bị bắt.
Sau cú tông, xe tải chở cà phê biến dạng hoàn toàn, phần đầu hai phương tiện dính sát vào nhau. Tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ.
Lợi dụng trời sập tối, Hội men theo đường mòn xuống thị trấn Đăk Glei (Kon Tum) tìm hướng trốn thoát thì bị cảnh sát bắt giữ.
Thu thập lời khai, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, Nam là kẻ cầm đầu nhóm cướp siết cổ, trói chân tay tài xế taxi, rong chơi qua các tỉnh Tây Nguyên rồi bỏ trốn vào rừng.
Trong lúc men đường rừng ra đường đón xe khách bên đèo Lò Xo để tìm đường tẩu thoát, Nghĩa - thành viên trong nhóm cướp taxi bị cảnh sát bất ngờ ập tới bắt giữ.
Sau gần 10 giờ truy lùng, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt được một trong 4 tên cướp taxi lẩn trốn giữa rừng sâu của huyện Đăk Glei.
Bốn thanh niên đón taxi từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) đi thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông), khi xe chạy được khoảng 50 km thì nhóm này khống chế tài xế để cướp ôtô.
Sau đám cưới, mọi người ở lại nhậu, ca hát nhưng không thấy Siu Black. Sau đó, người làng phát hiện thanh niên này đã tử vong bên vũng máu với 22 vết đâm.
Phòng CSGT đề nghị Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ thông tin Chi cục QL đường bộ III.4 tố CSGT huyện Đắk Tô bảo kê, dẫn đường cho xe vi phạm tránh kiểm tra trọng tải.
Theo một số chuyên gia, chỉ khi nào chủ rừng (cá nhân, tổ chức) có nhiều quyền lợi, có thể “sống được” nhờ rừng thì họ mới tha thiết bảo vệ rừng.
Bằng hình thức lôi kéo nhiều người chơi bằng game trí tuệ, bà Lê Thị Tân đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo người nhà, Quang thường xuyên gọi điện thoại về quê nói chuyện với gia đình. Ngày 20/10, anh mua hoa gửi về tặng mẹ và viết lời cảm ơn đấng sinh thành trên Facebook.
Bị chồng sai đi mua rượu giữa đêm, Y Dập bực bội cầm cây đập nhiều cái vào đầu A Thương khiến anh tử vong rồi thông báo chồng chết do trúng gió.
Ngã ba Đông Dương không chỉ kỳ thú với một tiếng gà kêu vang cả ba nước mà còn là điểm viếng thăm của những cựu chiến binh.
Xe tải đang chạy tại khu vực đèo Lò Xo, hướng Kon Tum - Đà Nẵng bất ngờ lật ngửa, tài xế và người đi cùng tử vong tại chỗ.