Bộ trưởng Thăng 'trảm' chủ đầu tư vòi 30% tiền lại quả
Không chỉ chậm tiến độ, chủ đầu tư Quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Lắk còn vòi vĩnh đối tác xây lắp dự án 30% tiền lại quả khiến nhiều nhà thầu phải ngừng thi công.
Không chỉ chậm tiến độ, chủ đầu tư Quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Lắk còn vòi vĩnh đối tác xây lắp dự án 30% tiền lại quả khiến nhiều nhà thầu phải ngừng thi công.
Cà phê chồn được sản xuất như thế nào, chồn được nuôi để cho ra hạt cà phê trứ danh ra sao... là những câu hỏi được giải đáp tại Đắk Lắk - thủ phủ cà phê Việt Nam.
Trong lúc bố mẹ làm việc trên rẫy, 3 em nhỏ ở thôn Tân Tiến, xã Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk đã rủ nhau ra ao cạnh rẫy nhà mình tắm và bị đuối nước.
Sáng 1/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa Nguyễn Đình Quy (ngụ Hải Phòng ) và Trần Thị Phượng (ngụ Đắk Lắk) ra xét xử về tội Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.
Sau nhiều ngày không thấy ông Long đi ra ngoài, người dân đến gọi cửa thì phát hiện ông chết trong căn nhà tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk,
Bên núi cao, bên vực sâu, nhiều khúc cua tử thần cheo leo hiểm trở, đèo Phượng Hoàng nằm giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk được ví là “đệ nhất hùng quan” ở Nam Tây Nguyên.
Trong lúc đang tâm sự với các bạn gái ở đầu nhà, Triệu A Ba (SN 1995) bị Tuân dùng dao cứa cổ và chém trọng thương. Nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 25/6, công an phường Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Văn Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
"Hóa chất thúc cho mít non chín nhanh có độc hay không tôi không biết, nhưng loại này gây ngứa lắm, khi pha nhớ đeo găng tay cho an toàn", một chủ vựa mít ở Đắk Lắk tiết lộ.
Người dân huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) mang theo chó, lưới, mồi nhử... lặn lội vào rừng sâu săn bắt kỳ đà bán cho thương lái Trung Quốc với giá 180.000 đồng/kg.
Cuộc hỗn chiến xảy ra vào chiều 8/6 tại khu phố 5, đường Giải Phóng (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khiến 1 thanh niên bị bắn trọng thương phải đưa đi cấp cứu.
Đến làng "siêu đẻ", hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những căn nhà gỗ lụp xụp nằm sát nhau và từng tốp 5 - 10 em bé hồn nhiên vui chơi dưới cái nắng chói chang.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 19/5 đã thiêu rụi mái của khu Nhà nài voi nằm trong khuôn viên quần thể di tích Biệt Điện (số 1, Y Ngông, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Khoảng 10h ngày 7/5, một học sinh lớp 6 tại buôn Đắk Tei, xã Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trèo lên trụ điện cao thế để bắt tổ chim thì bị điện giật chết.
45 đối tượng đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Đắk Lắk bất ngờ khống chế cán bộ, cướp chìa khóa, đạp đổ tường rào rồi bỏ trốn.
Nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, khu mộ dành cho các dũng sĩ săn voi ở Đắk Lắk mang nhiều nét hoang sơ, bí ẩn.
Với ý định bỏ trốn, nhóm học viên cai nghiện tại TT Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đắk Lắk đã dựng cảnh gây gổ, đánh nhau, sau đó dùng kéo khống chế và nhốt hai cán bộ quản giáo.
Mưa lớn kèm gió lốc đã làm tốc mái của một nhà ăn tại ngã 3 đường vào khu du lịch Bản Đôn (thôn Ea Rông, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) làm 1 người tử vong tại chỗ.
15h ngày 19/3, trên đường Đông Trường Sơn, đoạn giáp ranh xã Krông Jin và Krông Á, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết tại chỗ và 3 người bị thương.
Liên quan vụ 5 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Đrăm (xã Cư Đrăm, Krông Bông, Đắk Lắk) tử vong dưới hố cát, cơ quan chức năng nhận định vụ việc xảy ra do sập hố cát.
GIữa trưa, ngọn lửa bốc cao từ 1 ngôi nhà rồi lan sang các ngôi nhà khác. Sau 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt.