Ngày 2/7, ông Lê Hữu Cầu, công an xã Ea Tóh (Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng, gia đình và người dân đã vớt được thi thể ba cháu bé là anh em ruột bị chết đuối tại thôn Tân Tiến (xã Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk).
Nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Linh (SN 1998), Nguyễn Viết Phong (SN 2002) và Nguyễn Xuân Long (SN 2004), cả 3 đều là con anh Nguyễn Xuân Lương (xã Cư Kpô (Krông Búk).
Ông Cầu còn cho biết thêm, gia đình của 3 cháu nhỏ đang ở tại thôn 4, xã Cư Kpô nhưng thuê rẫy tại xã Ea Tóh để làm. Do được nghỉ hè nên các cháu đã theo cha mẹ vào rẫy chơi và không may gặp nạn.
Hiện gia đình đã đưa thi thể ba cháu bé về o hậu sự.
Những nhân chứng kể lại, thời điểm ban đầu có 4 cháu cùng rủ nhau đi tắm, nhưng 3 anh em Long, Linh, Phong xuống tắm trước. Khi thấy các bạn vùng vẫy dưới ao, em này hoảng sợ không xuống nữa mà chạy đi tìm người cứu vớt.
Tuy nhiên, khi mọi người tới nơi thì cả 3 anh em đều đã chết.
Nỗi đau trong ngôi nhà hai anh em ôm nhau chết đuối
5 1
Sau một lúc tìm kiếm, thi thể Tấn và Phát được tìm thấy dưới ao cách bờ khoảng 2 m trong tư thế đang ôm nhau. Chứng kiến cảnh đó, người dân không ai cầm được nước mắt.
Nhậu xỉn ngủ trên ghe, rơi xuống kênh chết đuối
Sau khi uống hết 3 xị rượu, ông Lèo lên ghe nằm ngủ. Giữa khuya thì ghe bị lật, nạn nhân rơi xuống nước chết đuối.
Anh cứu em đuối nước, cả hai ôm nhau chết thương tâm
9 1
Thấy Phát bị trượt chân rơi xuống ao đuối nước, Tấn lao xuống cứu em nhưng do không biết bơi nên cả hai bị chìm. Khi được vớt lên, hai anh em đang ôm nhau.