Xe khách lại bị ném đá tới tấp trên quốc lộ 14
Vào 21h15 ngày 2/6, hai xe khách của hàng Tân Niên (TP HCM) chạy trên quốc lộ 14 (đoạn qua nhà máy bia, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị ném đá tới tấp.
Vào 21h15 ngày 2/6, hai xe khách của hàng Tân Niên (TP HCM) chạy trên quốc lộ 14 (đoạn qua nhà máy bia, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị ném đá tới tấp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi một số bảng hiệu của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên do chữ nghĩa gây hiểu lầm.
Sau hơn 2 giờ chờ đợi, Thiện được quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk đưa ra cổng bàn giao cho gia đình.
Một kiểm sát viên của VKSND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thừa nhận đánh bài ăn tiền rồi chụp đăng lên Facebook cho vui.
Sáng 21/5, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tuyên VKSND TP Buôn Ma Thuột phải bồi thường hơn 2,8 tỷ đồng vì đã phê chuẩn lệnh bắt giam gây oan sai hơn 8 tháng đối với ông Điền.
Quế và Khuyến vào nhà người dân ở Đắk Lắk dụ dỗ họ cào thẻ trúng thưởng hàng trăm triệu, sau đó cướp tài sản rồi bỏ chạy.
Từ suy nghĩ ném đá vào xe khách để chọc phá các nhà xe cho vui, 4 thiếu niên ở huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã gây ra hậu quả làm hỏng mắt người khác.
Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, các DN thu mua, xuất khẩu nông sản cảnh giác với hiện tượng các thương lái Trung Quốc mua tiêu hỏng (lép, bụi) với giá cao.
Thông tin trên được ông Trang Quang Thành - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk - công bố trong buổi họp báo định kỳ do tỉnh tổ chức chiều 5/5.
Ông Trần Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đã chỉ đạo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không phát triển diện tích cây mắc ca.
Suốt những ngày nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh nông sản ở Đắk Lắk lo lắng ôm hàng trăm tấn hồ tiêu, tiêu lép, bụi tiêu lỡ mua với giá cao mà không biết bán cho ai.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện có hàng loạt cân chuẩn được “phù phép” thành cân “đểu” rồi đưa ra thị trường để gian lận người tiêu dùng.
Sau 3 ngày ra khỏi nhà, người thân Quyên nhận được tin cô gái này chết dưới gốc cây cao su ở huyện Cư M’gar, Đắk Lắk.
Nghỉ lễ, người dân cần tiền cho nhu cầu mua sắm, du lịch nhưng từ hôm 27/4 nhiều máy ATM lại thông báo không thể giao dịch khiến các trụ ATM còn hoạt động luôn kẹt cứng.
Thấy bé gái bị hãm hại, Vàng Trọng Đạt (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không những không ra tay cứu giúp, mà còn hùa theo nhóm “yêu râu xanh” để thỏa mãn dục vọng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải đối đầu khiến 6 người tử vong, 1 bị thương nặng xảy ra trên địa bàn.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân 2 bên quốc lộ 14 (Đắk Lắk) mới biết có nạn nhân còn sống, nên dùng xà beng phá ca-bin kéo chị Cúc ra ngoài đưa đi bệnh viện.
Hai xe chạy trong đêm tối tông trực diện khiến phần đầu dính vào nhau. 6 người trong 2 ôtô tử vong tại chỗ, nạn nhân nữ nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện Đắk Lắk.
Hai xe tải đi ngược chiều với tốc độ cao tông thẳng vào nhau khiến 6 người chết, 1 bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ea H'Leo (Đắk Lắk).
Anh Linh (ngụ Đắk Lắk) bị chấn thương vùng ngực, tâm nhĩ phải vỡ 3 cm, rách màng ngoài tim... đã được các bác sĩ cứu sống sau 4 giờ phẫu thuật.
Trong quá trình điều trị vết thương do bị chém, con voi nhà đã bỏ ăn uống, ngậm chặt miệng rồi chết sau 2 ngày. Đây là con voi thứ 5 lâm nạn ở Đắk Lắk từ đầu năm 2015 đến nay.