Khoảng 22h ngày 19/4, anh Lương Ngọc Linh (19 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, da xanh, môi tím tái, khó thở.
Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương thương vùng ngực, tâm nhĩ phải vỡ 3 cm, rách màng ngoài tim, phổi dập,... cần được phẫu thuật gấp.
![]() |
Anh Linh được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Khải Hoàng. |
Ê-kíp phẫu thuật tiến hành khâu tâm nhĩ bị vỡ, màng ngoài của tim, gan và làm sạch khoang phổi, hút ra khoảng 1.000 ml máu không đông và lượng lớn máu cục đọng trong bụng. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, anh Linh đã được cứu sống.
Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông, đa chấn thương rất nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ tử vong.
Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại và được chăm sóc tích cực.
Nhân viên y tế hiến máu cứu người gặp tai nạn giao thông
2
Đưa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, anh Đạm đã được cứu sống nhờ máu của nhân viên y tế hiến tặng.
'Bác sĩ ơi, cháu chỉ còn đứa con này thôi...'
10
Gắn bó với các bệnh nhi gần 40 năm, bác sĩ Dũng không thể quên câu nói của người mẹ trẻ cầu khẩn ông trong dịch sởi năm ngoái.
Nữ bác sĩ năn nỉ bệnh nhân chữa ung thư
Thạc sĩ Phạm Thị Việt Hương, Bệnh viện K, Hà Nội, tâm sự, mỗi lần giành giật sự sống cho những cháu bị ung thư là một lần bác sĩ có được trải nghiệm tuyệt vời.