Bé trai đi lạc 300 km đã về nhà
Chiều 3/9, gia đình của A Duy Khang, bé trai điều khiển xe máy đi lạc 300 km từ Kon Tum qua Đắk Lắk, đã đến công an huyện đón bé về nhà.
Chiều 3/9, gia đình của A Duy Khang, bé trai điều khiển xe máy đi lạc 300 km từ Kon Tum qua Đắk Lắk, đã đến công an huyện đón bé về nhà.
Gia đình không có điều kiện để đón bé 13 tuổi đi lạc từ Kon Tum qua Đắk Lắk nên công an thuê xe, cử cán bộ đưa cháu về nhà.
Cháu A Duy Khang lấy xe máy của gia đình đi lạc từ Kon Tum qua Đắk Lắk. Bé trai được người dân phát hiện trong tình trạng đói, run.
Người đàn ông ở Đắk Lắk đi thăm rẫy thì bị thanh niên dùng cuốc đánh ngã rồi tấn công đến tử vong.
Ba cặp vợ chồng ở Đắk Lắk cấu kết với cán bộ xã chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng bồi thường của dự án hồ Krông Pắk Thượng.
Gần 100 cảnh sát cơ động chia thành nhiều hướng, đấu súng với nhóm khủng bố được trang bị AK, lựu đạn để giải cứu con tin trong buổi diễn tập tại Đắk Lắk.
Đắk Lắk đang giữa mùa mưa nhưng hơn 1.000 ha lúa của người dân tại huyện M'Đrắk bị chết khô. Hạn hán còn khiến hàng chục hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Sau một ngày mất tích, bé gái 9 tuổi ở Đắk Lắk được phát hiện tử vong dưới hồ nước cách nhà 1 km với nhiều dấu vết bất thường.
Công an tỉnh Đắk Lắk theo dõi mật phục suốt 5 tháng để bắt quả tang nhóm người khai thác hơn 160 m3 gỗ lậu.
Hai bé ở Đắk Lắk cùng nhóm bạn ra mương nước trước nhà chơi không may trượt chân xuống dưới và đuối nước.
Bé trai 4 tuổi ở Đắk Lắk khó chịu trong người nên được gia đình đưa đến bệnh viện khám và tiêm thuốc nhưng sau đó bệnh nhi tím tái rồi tử vong.
Dù bị tố cáo mua dâm, nhưng thẩm phán Bằng được điều lên công tác ở TAND tỉnh Đắk Lắk và phân công làm chủ toạ xét xử vụ án có tội danh hiếp dâm.
Đê Quảng Điền bị vỡ khoảng 5 m khiến nước từ sông Krông Ana tràn vào đồng. Hơn 1.000 ha lúa sắp thu hoạch của người dân bị ngập trong nước.
Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng trong ngày hàng nghìn ngôi nhà, hoa màu tại địa phương này chìm trong nước.
Ông Tùng bị trượt chân xuống suối, gặp mực nước lớn và chảy xiết nên nạn nhân bị cuốn trôi.
Nữ giáo viên tiểu học ở Đắk Lắk quỳ trước UBND tỉnh để xin nộp đơn đăng ký tiếp dân. Sau khi được giải thích, người này đã ra về.
Mưa lớn tối 6/8 tại Đắk Lắk khiến hàng trăm ngôi nhà ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, bị ngập, giao thông chia cắt.
Đập cốc bia, Luân cầm mảnh vỡ đâm vào cổ bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong. Được nhiều người vận động, nghi phạm từ Sài Gòn quay về Đắk Lắk đầu thú.
Tại bệnh viện, người phụ nữ đang được tích cực điều trị các vết bỏng từ ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng hơn 40% cơ thể, cấp độ 3.
Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 55 tuổi ở Đắk Lắk dùng dao cắt cổ khi con trai đang ngủ. Sau khi gây án, nghi phạm lên giường ngủ như chưa có việc gì xảy ra.
Trong người nam thanh niên 29 tuổi, lực lượng bộ đội phát hiện có 1.920 viên ma túy tổng hợp cùng 20 gram heroin.