Hành khách bị ném đá: chỉ có thể lắp mắt giả
Bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.
Bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.
Bệnh nhân bị ném đá vào mắt đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.
20h tối 24/9, một cục đá lớn bay vào xe khách đang chạy trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) gây vỡ kính và làm một chuyên gia nước ngoài bị thương ở mắt.
Chú lợn có chiếc vòi giống như voi của gia đình chị Hoàng Thanh Xuân (57 tuổi, ngụ xã Ea Yong, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem.
Trưa 1/9, tôi ẵm con trai chưa đầy 3 tuổi vào bến xe Đắk Lắk mua vé xe 16 chỗ ngồi của nhà xe HL, thuộc Hợp tác xã (HTX) vận tải Tataco, về Quy Nhơn.
Đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, lần này ông Khoái quyết định leo qua lan can của tầng 3 bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi gieo mình xuống đất, tử vong tại chỗ.
Các xưởng làm cà phê giả đang hoành hành tại Đắk Lắk, với nguyên liệu chỉ là bột đậu, bắp, hòa hóa chất tạo đắng, tạo sệt không rõ nguồn gốc.
Nhiều người coi ông Vi Văn Đào huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là ân nhân cứu mạng bởi ông đã cứu được nhiều người từ cõi chết trở về do rắn độc cắn.
Với giá bán 360.000 - 400.000 đồng/kg, con dúi đem lại nguồn thu nhập cao cho anh Nguyễn Trí Công (tổ dân phố 3, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Ninh giới thiệu mình đang làm cán bộ công tác tại văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk để lừa đảo xin việc cho nhiều người, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) vừa triệt phá ổ cờ bạc lớn tại xã Ea Nam, bắt giữ nhiều người, trong đó có trưởng công an Ea Nam là ông Lưu Hồng Quân (33 tuổi).
Ngày 28/8, tin từ Chi cục Quản lý nông lâm và thủy sản tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ sở chế biến cà phê bột Nhất Thiên đang sản xuất cà phê bẩn từ đậu nành, bắp và hóa chất.
Hàng trăm hộ dân sống ven những đoạn sông suối chảy qua các huyện Lắk, Buôn Đôn, Krông Bông tỉnh Đắk Lắk vào mùa lũ dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đu dây qua sông để đi rẫy.
13 người trong 2 nhóm giang hồ gây ra vụ hỗn chiến tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều bệnh nhân hoảng loạn bỏ chạy đã bị tạm giữ để điều tra.
Sự việc xảy ra vào tối 13/8, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục y, bác sĩ cùng bệnh nhân hết sức hoảng sợ.
Sự việc xảy ra vào tối 13/8, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục y, bác sĩ cùng bệnh nhân hết sức hoảng sợ.
Sự việc xảy ra vào tối 13/8 tại Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục y, bác sĩ cùng bệnh nhân một phen khiếp vía.
“Đất lành chim đậu, nhưng chim đậu nhiều thì cành cây gãy vì quá tải” - đó là ví von của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình trạng dân di cư tự do.
Nguyễn Tiến Trung (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Eaphe, Krôngpak, Đắk Lắk) có một ước nguyện hiến một quả thận cho người chiến sĩ CSHS có cái tên gọi dân dã - Đạt Đen.
Vào khoảng 3h sáng 12/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hẻm 147 đường A Ma Khê (phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thiêu rụi 3 xưởng gỗ.
Sau khi mua được con trăn dài 3 m, nặng 10 kg, một gia đình ở huyện Brông Búk (Đắk Lắk) làm thịt, pha rượu tiết trăn uống nên phải đi cấp cứu.