Chuyện lạ ở Bình Dương: Học sinh nghỉ học bị phạt tiền
Học sinh nghỉ học một buổi phụ đạo phải đóng phạt 100.000 đồng. Em nào không có tiền đóng chấp nhận để thầy đánh đòn bằng roi.
Học sinh nghỉ học một buổi phụ đạo phải đóng phạt 100.000 đồng. Em nào không có tiền đóng chấp nhận để thầy đánh đòn bằng roi.
Bà Út Em bị cho là đã khai tử cho mẹ ruột khi người mẹ vẫn còn sống để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi thoát khỏi tình trạng hôn mê, một bà mẹ 32 tuổi tại Mỹ tưởng cô vẫn còn là thiếu niên và không hề nhớ chồng cũng như những đứa con.
Một cậu bé Ấn Độ hai tuổi kể với bố, mẹ rằng em chết vì tai nạn giao thông trong kiếp trước. Khi người bố điều tra, ông thấy những tình tiết trong câu chuyện của em đều đúng.
Hàng nghìn phụ huynh học sinh tại TP. Buôn Ma Thuột lo ngay ngáy khi con em họ bỗng dưng bị mất ngày, tháng sinh bởi thẻ BHYT được cấp đồng loạt ghi ngày, tháng sinh là 1/1.
“Mỗi khi lũ về, người còn biết đường trú tránh, còn trâu bò, heo, gà... bị cuốn sạch. Vì thế bà con tui phải đầu tư tiền triệu xây nhà lầu cho trâu bò tránh lũ”, một người dân kể.
Ngoài khả năng đặc biệt "đoán tướng số qua giày dép", người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 85 còn có sở thích chinh phục mọi nẻo đường trên chiếc xe 78 được ngụy trang khéo léo.
Thấp bé nhẹ cân nhưng cái duyên hài hước của trường phòng Minh Nhí thì khó ai sánh bằng và xoay quanh anh là những câu chuyện mà rất ít người biết.
Tối 21/11, từ cầu Thủ Thiêm, một nhóm năm, sáu xe máy mang biển số Thủ Đức đổ xuống, quẹo trái sang đường Mai Chí Thọ. Trên xe là những gương mặt tuổi đôi mươi, nói cười rôm rả.
Ngôi làng có tên Bishnoi, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, bao đời nay có tập tục hết sức kỳ lạ là mời khách quý dùng thuốc phiện.
Trong khi đang ăn ngon lành, đàn lợn bỗng nổi đóa, kêu eng éc, húc đầu vào tường chết thẳng cẳng. Còn chó thì đâm đầu vào vật cứng chết hoặc nhảy xuống ao hồ "tự vẫn".
Nổi tiếng với câu chuyện “cả làng ăn đất”, được xếp vào hàng “chuyện lạ Việt Nam”, thị trấn Lập Thạch trở thành cái tên quen thuộc với giới nghiên cứu khoa học, địa chất, văn hoá.
Câu chuyện nhường cặp vé bán kết giải U19 Đông Nam Á cho một người lớn tuổi xa lạ của anh Sơn khiến nhiều cư dân mạng cảm phục.
Viên đá nhỉnh hơn quả trứng chim cút, màu trắng ngà, ẩn trong đó là “quyền lực” vô biên chữa được các loại độc chất của rắn, đẻn, khắc các yếu tố gây bệnh khi bị chó, mèo dại cắn.
Từ thu đài thọ cán bộ đến thu tiền nuôi trâu, bò, máy cày, máy kéo thậm chí thu cả tiền nuôi vịt... những khoản thu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.
Với bóng đá phòng ngự phản công, Italia đã gây không ít khó khăn cho các đội bóng lớn, nhưng với những đội bóng cửa dưới, Italia luôn có những trận chiến rất vất vả.
Hội đồng chỉ có 1 thí sinh, nhà trường hoàn lại phí chống trượt, đến nhầm địa điểm vẫn được thi... là những chuyện lạ trước kỳ thi tốt nghiệp 2014.
Chiều cao 1,89 m đưa chủ công Trần Thị Thanh Thúy của đội bóng chuyền Việt Nam vượt qua “sếu vườn” 1,87 m Bùi Thị Ngà và trở thành nữ VĐV cao nhất trong lịch sử môn này.
Ngày 16/4, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản kết luận thanh tra việc học sinh trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông phản ánh phải đóng phí chống trượt tốt.
Đang rao bán 1,6 tỷ đồng/căn, chủ nhà giảm tiếp 200 triệu nếu khách hàng đồng ý mua. Nhiều ngôi biệt thự có giá rẻ hơn cả chung cư khiến người mua giật mình.
Người Ai Cập cổ đại dùng cành cây để đánh răng, còn kem đánh răng của họ là hỗn hợp gồm tro, vỏ trứng cháy và xương.