Ảnh kỷ yếu 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' của teen xứ Nghệ
Những bạn trẻ lớp C1K34, trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghi Lộc, Nghệ An) đem đến cho người xem sự gần gũi trong những bức ảnh tái hiện tuổi thơ đặc sắc.
Những bạn trẻ lớp C1K34, trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghi Lộc, Nghệ An) đem đến cho người xem sự gần gũi trong những bức ảnh tái hiện tuổi thơ đặc sắc.
Nữ ca sĩ 9X trải nghiệm cuộc sống của người lao động bình thường khi tham gia chương trình Sống khác.
Câu chuyện của những đứa trẻ ở làng Thượng Nguồn là bi kịch của sự nuối tiếc thế giới cổ tích của thời thơ ấu trở thành mơ ước khi trưởng thành.
Những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên trong bộ ảnh “Tuổi thơ trong sáng” khiến nhiều người tạm quên đi cuộc sống hiện đại xô bồ, sống lại ngày ấu thơ giản dị, bình yên.
Với văn phong hồn nhiên, óc quan sát tinh tế cùng trí tưởng tượng phong phú, Nguyễn Thị Kim Hòa đã vẽ nên một thế giới tuổi thơ sống động, rực rỡ sắc màu.
Khung chat yahoo, máy điện tử cầm tay, thả diều... là những thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi bạn trẻ trước kia.
Với niềm đam mê nghệ thuật, chị Hoàng Yến, doanh nhân trong lĩnh vực thời trang và bất động sản tại Nha Trang, đã tìm đến cuộc chơi độc đáo: vẽ tranh ký ức tuổi thơ bằng thức ăn.
Bộ ảnh của nhóm "Hà Nội và con" hiện thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng nhờ chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ ai cũng từng trải qua.
Vlog “2020 thấy gì” của vlogger Đu Đồ Đút đã giúp thế hệ 8X và 9X đời đầu quay trở lại tuổi thơ, hồi tưởng về một loạt từ khóa công nghệ từng rất phổ biến.
Trúc Nhân yêu thích những tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh từ khi mới bắt đầu học cấp 2. Anh chàng thậm chí còn bọc từng cuốn sách cẩn thận để sách mới được lâu.
Ái Phương tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật từ nhỏ.
Đoạn clip tổng hợp nhanh các trò chơi thập niên 90 của thế kỷ trước như Mario, xe tăng, đua xe... thu hút hàng triệu người xem trên Facebook.
Trước khi thành danh, nam diễn viên hài từng có quá khứ cơ cực ở dải đất miền Trung nắng gió.
Từng khiến thế hệ 8X Việt say mê qua loạt truyện “Những chuyện kỳ bí của Stine”, đám quái vật của nhà văn R.L. Stine nay “sống dậy” qua bộ phim kinh dị hài của Jack Black.
Ít ai biết là đằng sau dáng vẻ hào hoa cùng những vai diễn sang trọng là một người đàn ông từng trải qua tuổi thơ với cuộc sống gian truân và khó nhọc.
Kondwani Fidel, 22 tuổi, một giáo viên dạy thay, đã đọc rap để kể cho các em học sinh về tuổi thơ dữ dội, những ký ức buồn về người cha nghiện ngập, và nỗi ám ảnh về tình trạng bạo lực diễn ra liên miên. Video quay cảnh anh đọc rap đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem
Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ - Team Thu Phương
Bộ phim được làm từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, chuyển thể gần như tinh thần của truyện, tuy nhiên, độc giả Nguyễn Văn Thắng không thích kết thúc được làm mới của phim.