Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiết lộ về đao phủ béo phì mang biệt danh xe ủi của IS

Một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nặng tới 127 kg, khét tiếng tàn bạo và chuyên chặt đầu các tù nhân.

Đao phủ "xe ủi" của IS hành quyết tù nhân. Ảnh: Daily Mail

Giống như “John thánh chiến”, gã đao phủ thường bịt mặt, mặc đồ kín mít và chưa bao giờ lộ diện trước máy quay. Gã mang biệt danh “xe ủi”, nằm trong “Ủy ban chặt chém” của IS, chuyên hành quyết đàn ông và trẻ nhỏ, Daily Mail đưa tin.

Tuần trước, Omar, 14 tuổi người Syria, kể với kênh Channel 4 về gã chiến binh có thân hình đồ sộ đã cắt tay và chân của em vì từ chối gia nhập IS.

Omar rơi vào tay nhóm khủng bố khi em đang chiến đấu cho một nhóm nổi dậy và phải chịu sự tra tấn trong hơn một tháng.

Cậu bé vẫn giữ một bức hình của đao phủ “xe ủi” trong điện thoại di động. Gã mặc bộ đồ màu đen trùm kín từ đầu tới chân, tay chống lên chiếc đao sắc lẹm chuẩn bị hành quyết.

Đao phủ có thân hình đồ sộ này từng xuất hiện trong một bức ảnh hồi tháng 6/2014. Gã ôm một khẩu súng máy Browning nặng 52 kg với những viên đạn có thể xuyên thủng xe bọc thép.

Tháng trước, IS đăng tải hình ảnh một người đàn ông to lớn chặt đầu 2 tù nhân trước sự chứng kiến của hàng trăm người, bao gồm trẻ em, tại tỉnh Anbar của Iraq.

IS sát hại một cố vấn quân sự của Iran

Tướng Hussein Hamdani, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, bị các phần tử nhóm Hồi giáo cực đoan giết chết hôm 9/10.

IS được mời mua vũ khí hạt nhân

Moldova đang trở thành thiên đường đối với những tổ chức buôn lậu nguyên liệu hạt nhân. Chúng muốn bán nguyên liệu cho phần tử khủng bố Hồi giáo bao gồm IS để tấn công Mỹ.

Tống Hoa

Bạn có thể quan tâm