Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiếng la hét của hành khách trên tàu chìm ám ảnh ngư dân

Mỗi khi màn đêm buông xuống, tiếng la hét của hàng trăm hành khách trong vụ tàu Sewol chìm vẫn ám ảnh ngư dân Kim Hyun Ho, khiến ông không thể ngủ ngon.

CNN dẫn lời ông Kim cho biết, tiếng la hét của nạn nhân trong thảm họa tàu Sewol vẫn vang lên trong đầu ông. Ông không thể quên khoảnh khắc chạy đua với thời gian để cứu những người gặp nạn bằng chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn 10 ngày trước.

Ngư dân và lực lượng cứu hộ đưa người gặp nạn lên thuyền. Ảnh: CNN.

Kim nghĩ rằng ông cứu được khoảng 25 người từ vùng biển lạnh giá. Tuy nhiên, thành tích đó chẳng thể làm người ngư dân cảm thấy tự hào mà ngược lại, tiếng la hét của hàng trăm người trong lúc tàu chìm khiến ông cảm thấy đau khổ tột cùng.

“Đó thực sự là địa ngục. Đau đớn. Rất nhiều người chới với nhưng chúng tôi không có đủ thuyền để cứu họ. Mọi người la hét cầu xin sự giúp đỡ. Chiếc tàu chìm rất nhanh”, ngư dân Kim nhớ lại.

Ông bất lực nhìn những người mắc kẹt chìm xuống nước cùng với con tàu khổng lồ. Sau khi biết chính xác số lượng người mất tích thông qua truyền hình, ông bố của hai người con trưởng thành cảm thấy đau xót như chính những bậc phụ huynh đang ngóng tin con, những người ông không thể cứu sống.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trong xác con tàu đắm Sewol. Ngày hôm qua, dòng lải lưu chảy mạnh khiến nỗ lực tìm kiếm cứu hộ phải tạm ngưng trong khoảng 4 giờ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AP.

Ngày 25/4, thợ lặn phát hiện thi thể 48 nữ giới mặc áo phao trong một căn phòng chật hẹp dành cho 30 người. Các thợ lặn tin rằng, đây chưa phải điều khủng khiếp nhất họ phải đối mặt. Rất có thể họ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng tương tự ở một căn phòng khác, nơi 50 cô gái có thể đã mắc kẹt khi tàu chìm.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho biết, số thi thể được trục vớt sẽ ít hơn do thợ lặn đang tiến vào những khu vực khó tiếp cận trong thân tàu.

“Tuy nhiên, hải quân sẽ không ngừng các nỗ lực tìm kiếm tới khi nạn nhân cuối cùng được tìm thấy”, chỉ huy các hoạt động cứu hộ Hàn Quốc, ông Kim Jin Hwang, khẳng định.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm