Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiên khai giảng… hậu cụng ly

Chuyện sinh viên liên tục… cụng ly không còn là hiếm và các tân sinh viên cụng ly với anh em khóa trước để ra mắt cũng trở nên “phổ biến” vào những ngày mới nhập học.

Tiên khai giảng… hậu cụng ly

Tiên khai giảng… hậu cụng ly

Ảnh minh họa

Chuyện sinh viên liên tục… cụng ly không còn là hiếm và các tân sinh viên cụng ly với anh em khóa trước để ra mắt cũng trở nên “phổ biến” vào những ngày mới nhập học.

Việc tiền khai giảng… hậu cụng ly không chỉ để lại bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc mà còn có bao nhiêu mất mát, buồn đau.

1... 2... 3... Dzô...!!!

Việc Thanh Hải đỗ ĐH Y HN năm nay không chỉ làm cậu thỏa nguyện, làm bố mẹ nức lòng mà trên hết cậu là niềm hy vọng của cả dòng họ. Ngày tiễn Hải lên trường được tổ chức long trọng, linh đình như một đám cưới ở quê. 50 mâm cỗ được làm để mời anh em ở xa hàng trăm cây số và hàng xóm láng giềng chia vui cùng cậu. Chưa bao giờ Hải được “nhận” tiền nhiều đến vậy. Ngoài các quà tặng như chiếc đồng hồ xịn, con Nokia N73 cực kỳ hiện đại,… thì hành lý của Hải nặng thêm vì có rất nhiều “đô”.

Vì nhà khá giả, bố mẹ Hải mặc cho cậu “xử lý” với khoản tiền đó. Chưa bao giờ được tung tẩy ngoài Hà Nội mà tự do như vậy nên Hải cho tiền phát huy tác dụng của nó ngay. Mở đầu cậu mời cả xóm trọ 20 người đi ăn nhậu. Sau hiệp một cũng đủ “phê trên bờ đê” Hải tiếp tục “đánh” hiệp hai cùng với mấy anh bạn ở quê. Đương nhiên buổi tiệc mà Hải mời anh em không còn là buổi họp mặt cho vui đơn thuần mà nó được đo bằng tửu lượng. Khi bị kích động Hải đâu còn biết gì, tay đưa chén kề môi… vẫn uống, vẫn hô…

Trường Sinh đỗ ĐH Luật, để thể hiện “đẳng cấp” của mình, Sinh không quên làm cho bữa ra mắt của mình trở nên độc nhất vô nhị ở KTX. Sau khi “dập dạp” đủ anh em cả “đội quân” hùng dũng tiến thẳng vào nhà hàng. Vốn là người sành sỏi về rượu, Sinh “chê” rượu ở quán sao mà “nhạt nhẽo” quá. Được anh bạn đồng hương “tiến tửu” can 5 lít mang từ quê, anh em sung sướng reo hò không dứt. Ngoài rượu có sẵn, số tiền mà Sinh phải chi bằng cả năm học phí. Không bỏ lỡ cuộc vui, Sinh mang cả “men” về KTX. Căn phòng 15m2 KTX nồng nặc hơi rượu. Thâu đêm đó chỉ có rượu và nhè nhè những tràng “dzô” không dứt.

Đức Thanh đỗ ĐH Kinh Tế, một trường cũng được coi là “khá khẩm” bên ngành xã hội. Mượn được địa điểm là nhà đứa bạn ở có một mình, Thanh kéo bạn bè đến nhậu. Khách mời đến bữa “đại tiệc” không bó gọn mà thỏa thích và mở rộng. Từ bạn của Thanh đến bạn của bạn Thanh cũng đến chung vui. Sẵn có tiền trong tay, Thanh vung tiền thoải mái. Con số khách lên tới gần 100 người rải đểu cả nhà 3 tầng. Mặt khác cuộc vui này Thanh tuyên bố dùng “rượu” cho thi vị mà đậm đà. Để “giã rượu” Thanh mời bạn bè đi hát khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Hát chán hát chê, những cậu ấm cô chiêu lại kéo nhau lên cầu Long Biên chơi. Khi ma men đã thấm, không ai còn có thể cất bước ra về, cả bọn phải vào nghỉ tạm tại… khách sạn. Hương đã phải bao “tất tần tật” cho bạn bè từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Vui vẻ?

Cùng với tâm lý là 4, 5 năm mới có một lần, nhiều tân sinh viên đã thỏa sức “tung tiền”. Dù là con nhà đại gia, trung lưu hay gia đình nghèo khó vẫn “cố” làm “đại tiệc” để mở mày mở mặt với anh em. Chính với tâm lý đó mà nhiều vị phụ huynh ngày tiễn con lên đường “dúi” cho con thêm một vài “lít” thậm chí một vài “quả” để “khao anh em con nhé”.

Nhưng chính những tân sinh viên lại coi những đồng tiền đó là “trời ban” mà không biết rằng đó là những đồng tiền chắt chiu cả năm của bố mẹ. Đáng ra bữa tiệc đó diễn ra vui vẻ, thân tình thì họ lại “đẩy” lên thành “đại tiệc”. Chuyện ăn mỳ tôm cả tháng, hay nợ nần chồng chất của họ cũng không còn là điều khó đoán trong tương lai.

Chẳng thế mà sau bữa tiệc, Đức Thanh trở thành một con nợ lớn. Số tiền Thanh vay lên tới con số gần chục triệu. Và tất nhiên sau buổi tiệc tùng, Thanh không quên đến trung tâm gia sư tìm ngay lớp dạy với số buổi đăng ký có thể dạy 6 buổi trong tuần hằng mong ước sớm trả hết nợ.

Thanh Hải sau bữa tiệc khiến ai cũng “nể phục”. Số tiền mà cô dì, chú bác cho làm “lộ phí” bằng cả con xe ngon giờ cũng không cánh mà bay. Những buổi sáng lên giảng đường đói meo làm chàng càng thấy đau thắt ruột. Những bữa trưa, tối của cậu cũng chỉ toàn mì tôm khiến chưa ăn xong đã đói.

Nhưng không được may mắn như Hải như Thanh. Sinh sau khi làm bữa tiệc mừng tân sinh viên của mình cũng chính là ngày mà bạn bè đã phải chia tay Sinh mãi mãi. Vì không tự chủ được tay lái sau khi uống quá tầm, Sinh đã ra đi trong ngày hạnh phúc của cuộc đời. Một sự ra đi để lại bao nỗi day dứt cho bạn bè.

Trở thành một sinh viên là điều mơ ước của rất nhiều bạn trẻ và những bữa tiệc sẽ “không có tội” nếu như nó chỉ gói gọn trong những buổi liên hoan nhỏ. Hãy đón nhận nó như một ngày bắt đầu của những thử thách mới, ước mơ mới của cuộc đời chứ không phải là những ngày cuối cùng. Hãy để ngày nhập học của mình – những tân sinh viên là những ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc chứ không phải là nỗi đau, là ngày chia xa mãi mãi.

Theo VTC News

Theo VTC News

Bạn có thể quan tâm