Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiến Đoàn trải lòng về 8/3

Trái ngược với rất nhiều ông bố muốn có đứa con trai đầu lòng thì tân Mister International Tiến Đoàn lại muốn con gái đầu lòng.

Tiến Đoàn trải lòng về 8/3

Trái ngược với rất nhiều ông bố muốn có đứa con trai đầu lòng thì tân Mister International Tiến Đoàn lại muốn con gái đầu lòng.

Tiến Đoàn trải lòng với 8/3

- Ngày 8/3 có để lại ấn tượng gì trong anh?

- Tôi thấy ngày 8/3 là một ngày rất ý nghĩa, những hôm gần kề ngày, mọi người ai ai cũng háo hức, những con đường lớn nhộn nhịp với người mua kẻ bán những các quà nhỏ xinh, còn những giỏ hoa sặc sỡ tràn ngập phố phường “đợi” những người đàn ông gửi tặng cho những người phụ nữ quan trọng nhất của mình. Dù là người vô tình nhất thì cũng có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp và sôi nổi khi cả thế giới dành riêng hẳn một ngày để tôn vinh người phụ nữ.

- Anh đã từng tặng quà cho mấy người phụ nữ?

- Đã có nhiều ngày 8/3 với tôi lắm. Tôi không thể kể hết có bao nhiêu người mà tôi đã gửi tặng những món quà hay những đoá hoa xinh xắn nhân ngày ý nghĩa này. Đó là người sinh thành ra tôi, đó là cô giáo, đó là bạn gái và nhiều lắm những người phụ nữ tôi quý trọng.

Tiến Đoàn trải lòng với 8/3

- Người phụ nữ nào quan trọng với anh nhất?

- Tôi có nhiều người phụ nữ quan trọng trong đời nhưng tôi không muốn kể ra đây đâu. Với cá nhân tôi, không phải cái gì cũng có thể kể ra. Tôi luôn muốn gìn giữ, tôn trọng và xem đó là những món quà quý giá của cuộc đời.

- Anh nghĩ phụ nữ thích đón nhận quà hay hoa hơn?

- Tôi nghĩ rằng phụ nữ thích được tặng hoa hơn. Đã có rất nhiều cuộc khảo sát lớn và đưa ra kết quả áp đảo bởi lượng phụ nữ thích được tặng hoa. Mỗi loài hoa có những ý nghĩa và “tiếng nói” khác nhau, tặng hoa thể hiện thiện tình giữa người cho và người nhận, để cảm nhận sự lãng mạn và... có lẽ vì thế phụ nữ thích nhận hoa hơn chăng.(cười)

- Ngày 8/3 năm nay, anh có tặng quà cho ai không và anh sẽ làm gì trong ngày đó?

- Chắc chắn là có rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn những phần quà cho một số người tôi yêu mến nhất.

Tiến Đoàn trải lòng với 8/3

- Má đã giục anh lấy vợ và muốn bế cháu chưa?

- Chưa đâu bạn à! Vì gia đình tôi cũng hiểu rằng tôi phải cố gắng nhiều nữa để có một sự nghiệp vững vàng mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Tôi không phản đối những "túp lều tranh" vẫn có thể chứa "những trái tim vàng", nhưng để người yêu phải lam lũ cực khổ thì lại là lỗi của đàn ông, tôi không muốn gây ra những lỗi lầm như vậy.

- Nếu có con, anh thích con trai hay con gái đầu lòng?

- Trả lời cho câu hỏi này thường thì người ta sẽ trả lời chung chung kiểu trai gái gì cũng được tuy nhiên tôi lại thích con gái đầu lòng thôi vì những người chị sẽ biết lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ và gần gũi với những đứa em nhiều hơn là anh trai. Bản thân tôi đã được cảm nhận sự yêu thương chăm sóc của nhiều người phụ nữ nên rất hiểu điều này. Tôi muốn có con gái đầu lòng trước là vậy.

Theo 2 Sao

Theo 2 Sao

Bạn có thể quan tâm