Tiền đạo của Everton bị bắt
Khi Victor Anichebe đang ngắm nhìn đồ trang sức qua cửa kính gian hàng, thì bị cảnh sát còng tay vì nghi anh “có ý định ăn trộm”.

Theo lời kể của nhân chứng, một chiếc xe cảnh sát lao rất nhanh tới cửa hàng, khoảng 5 cảnh sát chạy ra khỏi xe và tóm ngay lấy Victor và bạn anh, đang đứng bên ngoài.
Victor, cầu thủ gốc Nigeria đã luôn miệng nói với cảnh sát rằng: “Tôi là cầu thủ của Everton. Tôi cướp tiệm trang sức làm gì?”
Nhân chứng này còn cho biết thêm, cả Victor và bạn anh đều tỏ ra tức giận: “Nếu tôi là người da trắng thì đã không bị đối xử thế này. Các người đang phân biệt chủng tộc”.
Vụ việc cũng thu hút khá nhiều người dừng lại xem.
Cảnh sát cho biết, họ hành động như vậy khi quan sát camera trên phố, và thấy hai người “có biểu hiện khả nghi”.
“Một trong hai người đó đã không thi hành đúng yêu cầu của cảnh sát, vì thế chúng tôi buộc phải còng tay họ”.
CLB Everton đã lên tiếng đòi cảnh sát phải xin lỗi cầu thủ của mình, nếu không, vụ việc này sẽ không sớm kết thúc.
RS
Theo The Sun