Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiếc nuối Da Cam

"Da Cam cơn lốc còn đâu / Trắng - Xanh chặn đứng, gieo sầu cho fan / Lốc kia đã bị xua tan / Da Cam lỡ vận, khép màn "Người bay".

Cơn lốc màu da cam ơi
Ba lần chung kết, một thời đã xa
Châu Âu vô địch điểm qua
Anh, Ý, Pháp, Đức, Ban Nha đã từng
Năm nay Hà Lan lẫy lừng
Trận đầu ra mắt, bẻ sừng "Nhà vua"
Tiếp đến Chi Lê chào thua
Đại diện Úc nữa, không đua được cùng
Chín điểm ba trận hào hùng
Vòng bảng lốc cuốn, tôn sùng Da cam
Bắc, Trung Mỹ, có "đệ tam"
Mexico đó, trưởng nam thách chừng
Xứ hoa Tulip tưng bừng
Ra đòn hai - một, chào mừng vào trong
Tứ kết Costa được mong
Lập nên kỳ tích, loại xong Holland
Van Gaal thay người như thần
Thắng trong gang tấc, gieo vần niềm tin
Đại chiến Ác hen chỉ xin (Argentina)
Chung kết Bảy Tám, đinh ninh phục thù (WC 1978)
Cơn lốc chưa kịp tung mù
Tango vũ điệu, đắp bù nỗi đau
Bảy Tư, Bảy Tám tiếp sau (WC 1974, 1978)
Hai ngàn mười nữa, cùng nhau về nhì (WC 2010)
Sức mạnh "có lứa có thì"
Các World Cup tới, biết khi nào bằng
Đội hình đang mạnh đang hăng
Tiểu đoàn "Nam Mỹ" san bằng châu Âu
Da Cam cơn lốc còn đâu
Trắng - Xanh chặn đứng, gieo sầu cho fan
Lốc kia đã bị xua tan
Da Cam lỡ vận, khép màn "Người bay"
Chung kết cách một gang tay
Mà sao Người vẫn, loay hoay không vào
Hai Không Mười Bốn thôi chào
Tạo sức mạnh mới, thét gào lốc Cam….

Độc giả bình chọn cho bài viết vui lòng bấm Like và Share trên Facebook Fanpage Zing.vn:

Bài liên quan

Brazil - Khi co gai thieu mot bo vai hinh anh

Brazil - Khi cô gái thiếu một bờ vai

1 0 11

Khi nhận bàn thua thứ 2, đội bóng vàng-xanh như một cô gái bơ vơ với tình yêu (trái bóng), lúc này, bờ vai thật sự của “cô gái ấy” ở đâu?

Manh ghep cuoi cung cua Messi hinh anh

Mảnh ghép cuối cùng của Messi

4 7 386

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới từng sản sinh ra. Đôi chân ma thuật của anh làm kinh sợ ngay cả những hàng phòng ngự chắc chắn nhất.

7-1 va nhung trai tim vun vo hinh anh

7-1 và những trái tim vụn vỡ

1 4 1833

Một Brazil hào hoa, một Brazil hùng mạnh là thế nhưng chỉ trong vài phút, họ đã mất đi tất cả. Họ mất đi danh dự, niềm tin và quan trọng hơn là mất đi niềm kiêu hãnh vốn có.

Độc giả Nguyễn Tuấn Dương

Bạn có thể quan tâm