CLB xấu số Chapecoense bị gia đình nạn nhân bắt đền
Gia đình HLV quá cố Caio Junior đang khởi kiện CLB Chapecoense và đòi bồi thường số tiền lớn.
676 kết quả phù hợp
CLB xấu số Chapecoense bị gia đình nạn nhân bắt đền
Gia đình HLV quá cố Caio Junior đang khởi kiện CLB Chapecoense và đòi bồi thường số tiền lớn.
‘The Bride’: Cô dâu ma kinh dị đến từ xứ sở bạch dương
Lấy cảm hứng từ một số tập tục kỳ lạ tại nước Nga vào thế kỷ XIX, bộ phim “The Bride” gây ám ảnh với khán giả bởi những bi kịch đau thương của các cô dâu xấu số.
‘Light Up the New World’ giúp thỏa lòng fan ‘Death Note’ sau 10 năm
Tập phim điện ảnh mới của “Death Note” giúp giữ gìn và phát huy những gì hay nhất của các tác phẩm trước đây khi mở ra thế giới mới đầy hấp dẫn với hàng loạt tình tiết gay cấn.
Quỷ Cốc Tử: 'Thật tồi tệ khi điều sai trái được tung hô'
"Bạn chỉ mất một phút để kết thúc đau đớn của bản thân, nhưng mở ra nỗi đau vĩnh cửu cho người thương yêu", phượt thủ Ngô Trần Hải An viết về các chuyến chạy xe nguy hiểm gần đây.
Cảm xúc về Hà Nội và mối tình đầu từ Paris
“Chẳng có chuyến phiêu lưu kỳ thú, chẳng có hành trình đầy thử thách và đẹp đẽ nào có thể trọn vẹn nếu như không có nơi để trở về”.
'Thợ săn tội phạm' và 47 ngày truy bắt tên cướp khét tiếng
Hơn 20 năm trong ngành công an, thượng tá Lê Quốc Dương đã trở thành khắc tinh của tội phạm truy nã khi đưa hơn 100 kẻ nguy hiểm về quy án.
Mùa xuân đầu tiên của bé Gấu, con trai trung úy Trần Mạnh Hà và thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Công an tỉnh Hà Tĩnh) là mùa xuân tràn ngập tình yêu thương, niềm tin và hy vọng.
‘Đừng gõ cửa hai lần’: Lời nguyền ghê rợn ở căn nhà phù thủy
Tác phẩm kinh dị “Don't Knock Twice” sở hữu nhiều cảnh hù dọa ghê rợn với tần suất dày đặc. Song, có một chút đáng tiếc khi phim lại kết thúc hơi vội vã.
Hai khu lăng mộ thể hiện vương quyền nhà Thanh
Rộng 31 km2, sử dụng vật liệu quý, mất nhiều năm xây dựng, lăng mộ nhà Thanh là công trình đồ sộ thể hiện vương quyền của triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc (1644-1911).
Hoàng Kiều: Ngọc Trinh sinh 2 con, quản 20% tài sản cho tôi
Có thể nói, cuộc tình 72-27 của tỷ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào, náo nhiệt và thị phi nhất trong năm 2016.
Tiểu thuyết về người đàn bà huyền thoại Argentina
Tờ New York Times đã từng đánh giá tác phẩm này là một hiện tượng văn học quan trọng ở Mỹ La tinh sau "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Garcia Marquez.
Bữa ăn cuối của các tử tù Mỹ trước giờ thi hành án
Nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves cùng các đầu bếp đã thực hiện dự án “Không giây”, nhằm ghi lại bữa ăn cuối cùng của các tử tù Mỹ.
Ca khúc duy nhất Đàm Vĩnh Hưng hát về mẹ để 'cảnh tỉnh'
Mr. Đàm chia sẻ khi hát ca khúc "Mẹ", anh mong muốn lay động cảm xúc của mẹ và cảnh tỉnh bà, tuy nhiên mọi thứ lại không hề dễ dàng.
Vợ con và bạn bè mừng sinh nhật Trần Lập ở nơi anh yên nghỉ
Trước ngày sinh nhật của thủ lĩnh nhóm nhạc Bức Tường, gia đình và bạn bè đã có mặt tại nghĩa trang Thiên Đức với bánh, hoa và những lời chúc gửi đến anh ở bên kia thế giới.
Mộng xưa thành cũ làm sống lại những trái tim tổn thương
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, những trái tim từng tổn thương lại một lần nữa đập loạn nhịp để đón nhận yêu thương, tìm lại được những cảm xúc vốn có...
1.600 ngày sinh tử trong vòng vây hải tặc: Phải sống
Sau khi khống chế tàu FV Na Ham bắt giữ 28 thuyền viên, cướp biển Somalia đưa họ vào đất liền, nhốt con tin trong một căn lều bằng bạt giữa sa mạc.
Vẻ gợi cảm của sao Hàn xuất hiện cùng khung hình với Chi Pu
Nana - mỹ nhân Kpop được biết đến với gương mặt xinh đẹp và hình thể chuẩn như người mẫu luôn thu hút ống kính mỗi khi xuất hiện.
Những lễ hội hút khách bậc nhất ở cố đô xứ Phù Tang
Người dân Kyoto tổ chức những lễ hội hoành tráng mỗi năm để tái hiện quá khứ huy hoàng và văn hóa truyền thống độc đáo.
‘Ma nữ đại chiến’: Trận thư hùng của làng ma Nhật
Hai ma nữ của loạt “Ringu” và “Ju-On”, Sadako và Kayako, đối đầu nhau trong cùng một tác phẩm. Nhưng trận thư hùng ấy còn để lại nhiều dư vị tiếc nuối cho người xem.
'Mê hồn ca': Một dòng tình hoang sơ trong mộng mị
“Mê hồn ca” là tác phẩm đầu tay của thi sĩ Đinh Hùng do nhà xuất bản Tiếng Phương Ðông ấn hành tại Hà Nội năm 1954.