Hot đậu phụ Lạng Sơn, có tiền cũng khó mua ở Hà Nội
Việc vận chuyển đậu phụ từ Lạng Sơn xuống Hà Nội mất nhiều thời gian, chưa kể nhiệt độ bảo quản không đảm bảo sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của đậu nên khách ở xa có tiền cũng khó mua.
589 kết quả phù hợp
Việc vận chuyển đậu phụ từ Lạng Sơn xuống Hà Nội mất nhiều thời gian, chưa kể nhiệt độ bảo quản không đảm bảo sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của đậu nên khách ở xa có tiền cũng khó mua.
Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000 m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ...
Lực lượng chức năng TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt người đăng ảnh sai sự thật về quán vịt có giòi gây xôn xao dư luận.
Sau khi hình ảnh vịt, chân giò để trong nhà vệ sinh được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng TX Đông Triều, Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh.
Công nhân quanh năm chỉ biết chui lò, chân lấm mặt lem nhưng khi cầm trên tay miếng thịt bò Mỹ thượng hạng (quà Tết Nguyên đán của một số công ty thành viên TKV) họ chỉ cười trừ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện gần 24 tấn chân gà không nguồn gốc được chủ hàng thu mua trôi nổi trên thị trường của người không quen biết để bán kiếm lời.
Ngày 18/5, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa phát hiện 26 cá thể trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên xe chở khách.
Được đầu tư và hoàn thành việc cải tạo từ năm 2022, song nhiều đoạn kênh Nước Đen (quận Bình Tân, TP.HCM) đang có nguy cơ tái ô nhiễm với rác xếp lớp, phủ kín mặt kênh.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng phối hợp với một số đơn vị chức năng bóc gỡ đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Ngày mai (11/4), TAND TP.HCM sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức có liên quan.
Nội thành Hà Nội nhan nhản các bãi rác thải. Cứ vài ngày, thường là ban đêm, những bãi rác khổng lồ này đỏ lửa, nhả khói độc lên bầu trời Thủ đô.
Một bé trai nặng khoảng 4,5kg được đắp khăn, bỏ trong thùng xốp không đậy nắp bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm thân nhân.
Giải thích về việc nhận quà từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho rằng đó là 'chuyện bình thường trong cuộc sống'.
Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói dằn vặt, ân hận và xấu hổ với chính bản thân và gia đình; giảm 19 kg vì đau xót, chưa tròn chữ hiếu với mẹ thì bị bắt.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, luật sư tiếp tục tham gia hỏi các bị cáo.
Cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan nhưng nhiều lần muốn trả lại, chưa sử dụng.
Cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn khai sau khi ra Hà Nội công tác, đã cùng tài xế 3 lần chở tiền đựng trong các thùng xốp với số tiền 5,2 triệu USD đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn.
Công an quận Hà Đông cảnh báo người dân nên cẩn trọng khi đưa thông tin cá nhân đăng tải lên mạng xã hội, vô tình tạo cơ hội cho đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xác minh, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tìm được thiếu nữ 14 tuổi được trình báo mất tích.
Khi công an đang xác minh thông tin thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết, người mẹ bất ngờ nhận được tin nhắn nộp 200 triệu đồng để chuộc con cùng lời đe dọa.