Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thùy Dương nhớ người yêu đến phát khóc

Cô người mẫu từng lọt vào top 10 HHVN 2006 chia sẻ về quyết định Nam tiến để dấn thân vào nghiệp hát và những cảm xúc khi phải xa người ấy.

Thùy Dương nhớ người yêu đến phát khóc

Cô người mẫu từng lọt vào top 10 HHVN 2006 chia sẻ về quyết định Nam tiến để dấn thân vào nghiệp hát và những cảm xúc khi phải xa người ấy.

Nhớ người yêu đến phát khóc

- Sau một thời gian Nam tiến, Dương đã quen với nhịp sống Sài Gòn chưa?

- Hà Nội và Sài Gòn là hai nhịp sống khác nhau hoàn toàn: Hà Nội rất nhẹ nhàng còn Sài Gòn thì gấp gáp, sôi động và người ta luôn bị cuốn vào guồng quay của công việc. Có thể với người nào chưa quen, Sài Gòn sẽ rất khó sống nhưng tôi đã quen với việc đi lại giữa hai thành phố do đặc thù công việc nên không có gì bỡ ngỡ cả.

- Vì sao một người mẫu đang đắt giá nhất miền Bắc lại chấp nhận xa gia đình để Nam tiến lập nghiệp?

- Sài Gòn là một miền đất hứa với bất cứ nghề nghiệp nào, nhất là người mẫu. Nhưng mục tiêu chính khiến tôi Nam tiến là để phát triển sự nghiệp ca hát.

- Sài Gòn là miền đất hứa nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy, nhất là với những người đẹp. Thùy Dương đã gặp phải “đòn” nào chưa?

- Cạm bẫy thì ở đâu, nghề nào cũng có nhưng có lẽ tôi sống khá lành và tỉnh nên chưa bao giờ rơi vào bẫy (cười).

- Tôi cá là không thể có chuyện chị chưa gặp lời mời từ các đại gia?

- Tôi khâm phục các đại gia. Họ biết làm ăn và điều đó chứng tỏ họ có đầu óc. Còn những người gia đình có của vung tiền bừa bãi thì đâu thể gọi là đại gia. Vì thế chẳng riêng gì người đẹp mà cả những người bình thường cũng đều mong tìm được cho mình một đại gia hoàn hảo. Tôi không “kị” đại gia nhưng tôi muốn một mối quan hệ không có sự trao đổi. Tính tôi thẳng và khi làm việc cực kỳ nghiêm túc nên cho đến giờ, ơn trời tôi vẫn chưa phải đối diện với lời đề nghị khiếm nhã nào cả.

Nhớ người yêu đến phát khóc

- Còn chuyện chơi xấu nhau trong nghề thì sao?

- Hầu hết mọi người cho rằng giới nghệ sĩ phức tạp, nhiều ghen ghét và đố kỵ nhưng tôi lại nghĩ tất cả đều do con người tự tạo ra mà thôi. Cứ là một người trong sạch, biết đối nhân xử thế, không ghen ghét chọc ngoáy ai sau lưng thì người ta cũng chẳng làm gì mình. Từ thời còn hoạt động ở Hà Nội và giờ vào Sài Gòn, tôi thấy tất cả đều rất nhẹ nhàng, đồng nghiệp và bạn bè của tôi đều rất đáng yêu.

- Vào nghề chưa lâu nhưng xem ra Thùy Dương đã rất biết cách ứng đáp để tạo dựng một hình ảnh Thùy Dương hoàn toàn sạch?

- Phải khẳng định rằng tôi không hiền nhưng biết điều. Tôi sống hoạt bát, sôi nổi và hòa đồng nhưng không thích soi mói đời tư của người khác. Tôi cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện chơi xấu người này, nói móc người kia. Tôi tự nhận thấy mình có đủ khả năng để giữ cho mình cuộc sống yên bình, không gây thù chuốc oán với ai.

- Vậy cuộc sống có Thùy Dương không có gì để lo toan sao?

- Cuộc sống mà không có gì để lo lắng thì còn gì là ý nghĩa. Tôi đang có rất nhiều công việc cần phải làm, mà việc gì cũng rất khó khăn. Trước mắt là album đầu tay được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Đức Trí. Làm việc với những người chuyên nghiệp như anh Trí và ekip của Music Faces đòi hỏi phải tập trung và cố gắng cao độ. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình gần như kiệt sức. Nhưng sự lo toan ấy rất có ý nghĩa và tôi hạnh phúc vì mình có việc để mà lo toan.

- Môt thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi đầy mơ mộng mà lúc nào cũng căng mình với công việc như vậy thì còn thời gian đâu để yêu?

- Người yêu tôi đang ở Hà Nội. Thời gian gặp nhau cũng không có nhiều nên… nhớ nhau lắm (ngượng ngùng). Dù ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau rất đều đặn nhưng cũng có lúc nhớ quá đến… phát khóc. Có lúc chỉ muốn chạy về ngay bên anh ấy nhưng phải kìm lại thôi.

Nhớ người yêu đến phát khóc

- Thùy Dương có sợ mất người ta khi mà cả hai ở cách xa nhau như vậy?

- Là con gái, ai lại không có lúc suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, nhất là khi cả hai xa nhau như vậy. Nhưng chúng tôi đã quen nhau khá lâu, đủ để hiểu và tin tưởng nhau. Anh không phải là người dễ thay đổi và cũng không có nhiều thời gian cho những cuộc gặp gỡ khác. Trải nghiệm một thời gian xa nhau rồi và quan hệ của hai đứa vẫn rất tốt. Tất nhiên cũng có những thiệt thòi nhất định nhưng anh luôn là người động viên tôi.

- Những lúc buồn nhớ gia đình, nhớ người yêu thì Thùy Dương thường hay làm gì để giải tỏa nỗi buồn?

- Thường thì những lúc đó tôi hay đi đến quán café để nói chuyện với bạn bè hoặc có thể đi đâu đó lang thang trên một con đường nào đó. Nói chung cuộc sống với tôi bây giờ tất cả cũng đều rất đơn giản và nhẹ nhàng lắm.

Nhớ người yêu đến phát khóc
Nhớ người yêu đến phát khóc
Nhớ người yêu đến phát khóc
Nhớ người yêu đến phát khóc
Nhớ người yêu đến phát khóc

ANH SƠN

Theo Bưu điện Việt Nam

Trang điểm: Cu - tie

Bạn có thể quan tâm