Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thoát chết sau khi tàu băng qua người

Một thanh niên ở tiểu bang Oregon (Mỹ) thoát chết trong gang tấc ngay ngày cuối năm 31/12/2009, sau khi ngã xuống đường ray giữa lúc đoàn tàu đang lao tới.

Thoát chết sau khi tàu băng qua người

Một thanh niên ở tiểu bang Oregon (Mỹ) thoát chết trong gang tấc ngay ngày cuối năm 31/12/2009, sau khi ngã xuống đường ray giữa lúc đoàn tàu đang lao tới.

(Nguồn: Katu)

Cảnh sát Beaverton (Oregon) nhận được thông báo lúc 1h sáng. Khi tới hiện trường, họ nhận ra nạn nhân “chết hụt” Keoki Kanakoa (21 tuổi) chỉ bị thương chân trái. Các nhân chứng kể trước đó, Rosimo cùng bạn bè chạy giỡn trên sân ga Sunset Tri-Met và chàng trai này bất ngờ mất đà rồi ngã xuống đường ray sau lưng.

Trưởng tàu cho biết ông có thấy nhóm bạn trên chơi đùa và đã kiểm tra độ an toàn cũng như khoảng cách của họ từ xa trước lúc tiếp tục lộ trình; ông còn nhìn vào kính và ước tính nhóm này cách cửa toa tàu từ 1,5 đến 1,8m.

Nhưng khi Rosimo ngã, anh lại lọt xuống khe trống giữa đường ray và bệ sân ga. Theo lời người đại diện Tri-Met, đoàn tàu chạy hôm ấy là kiểu tàu mới có gầm tàu cao hơn kiểu cũ. Nhờ vậy, Rosimo mới có thể nằm dưới đường ray mà không bị thương nặng. Sau phen hú vía, bạn bè và một số người chứng kiến vụ việc đã kéo Rosimo dậy; chàng trai may mắn lập tức được đưa vào bệnh viện Emanuel để kiểm tra.

Nhóm điều tra kết luận lái tàu Tri-Met không có lỗi trong tai nạn nói trên.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Katu

Bạn có thể quan tâm