Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thiếu niên tự trốn thoát khỏi nhóm bắt cóc Philippines

Sau 2 ngày lang thang trong rừng, một cậu bé 14 tuổi người Mỹ đã thoát khỏi nhóm bắt cóc có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Philippines, kết thúc 5 tháng bị giam cầm.

Thiếu niên tự trốn thoát khỏi nhóm bắt cóc Philippines

Sau 2 ngày lang thang trong rừng, một cậu bé 14 tuổi người Mỹ đã thoát khỏi nhóm bắt cóc có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Philippines, kết thúc 5 tháng bị giam cầm.

>>16 giáo viên và học sinh bị bắt cóc ở Philippines
>>30 trẻ em và giáo viên Malaysia bị bắt làm con tin

AP dẫn lời các quan chức cho biết, sau khi nói với 4 kẻ bắt cóc có vũ khí rằng mình muốn đi tắm ở một con suối, cậu bé Kevin Lunsmann liền trốn vào rừng ở tỉnh Basilan ngày 9/12. Lunsmann sau đó chạy bộ bằng chân trần theo con sông xuống một ngọn núi, cho đến khi dân làng tìm thấy cậu bé vào ngày hôm sau.

Kiệt sức, đói và còn hoảng sợ, cậu bé lúc đầu cố tránh mặt dân làng. “Cậu bé sợ hãi nên chạy trốn, trước khi dân làng thuyết phục rằng, họ không phải là những kẻ bắt cóc”, một quan chức nói với AP. Người này cho biết cậu bé vẫn trong tình trạng tốt, nhưng mệt mỏi và có nhiều vết bầm tím ở tay và chân.

Theo thị trưởng thành phố Zamboanga, Celso Lobregat, thiếu niên trên vừa bay đến Manila và được các quan chức Mỹ ở đó chăm sóc. Đại sứ Mỹ Harry Thomas nói rằng, Lunsmann sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.

Thiếu niên tự trốn thoát khỏi nhóm bắt cóc Philippines

Kevin Lunsmann được dân làng tìm thấy hôm thứ Bảy (10/12) trong tình trạng kiệt sức và sợ hãi. (Ảnh: AP)

Ngày 12/7, Lunsmann cùng mẹ và anh họ đang đi nghỉ mát với người thân trên một hòn đảo gần thành phố Zamboanga thì bị bắt cóc và được đưa bằng thuyền tới Basilan. Nhóm bắt cóc sau đó gọi cho gia đình của họ ở Hạt Campbell, Virginia để đòi tiền chuộc. Mẹ của cậu bé đã được thả 2 tháng trước ở Basilan, trong khi người anh họ cũng thoát khỏi những tên bắt cóc khi quân đội Philippines tiến sát một lán trại của phiến quân Abu Sayyaf ở vùng núi Basilan.

Theo Ricardo Visaya, một quan chức quân đội Philippines, những kẻ bắt cóc được cho là do tên Puruji Indama của tổ chức Abu Sayyaf cầm đầu. Đây là tên khét tiếng với việc bắt cóc đòi tiền chuộc và chặt đầu các nạn nhân. Lực lượng quân đội đang săn lùng nhóm phiến quân và đã đụng độ với chúng ở thị trấn Akbar, gần Lamitan. Đây có thể là nguyên nhân làm phân tâm những kẻ bắt cóc và tạo cơ hội cho Lunsmann có thời cơ chạy trốn.

Báo cáo ban đầu cho biết cậu bé được chính những tên bắt cóc thả. Nhưng khi Visaya hỏi Lunsmann rằng, có phải cậu bé được thả tự do vì những tên bắt cóc nhận được tiền chuộc hay tự chạy trốn, Lunsmann đáp rằng mình đã tự trốn thoát.

Bắt cóc tống tiền từ lâu đã là một vấn đề nan giải trong khu vực nghèo khó ở Basilan. Hầu hết các vụ bắt cóc được đổ lỗi cho Abu Sayyaf, một tổ chức có liên hệ với al-Qaeda và nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Mỹ. Lực lượng phiến quân này khét tiếng với việc bắt cóc, chặt đầu và đánh bom.

Abu Sayyaf quy tụ gần 400 tay súng, được thành lập ở Basilan từ những năm 1990. Thứ Hai tuần trước, những tên phiến quân bị tình nghi bắt cóc ông Warren Richard Rodwell (53 tuổi), người Australia, tại một ngôi nhà ở tỉnh Zamboanga Sibugay, gần Basilan.

Abu Sayyaf được cho là đang giam giữ một con tin người Ấn Độ, một người Malaysia và một người Nhật tại thành trì của chúng ở trong rừng, trên đảo Jolo.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm