Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể nạn nhân bão lũ Philippines trôi nổi trên biển

Thi thể người chết trong trận bão Washi đang trôi nổi trên mặt nước, ngoài khơi phía Nam Philippines, trong khi người sống ở trong các trung tâm sơ tán đang lo sợ dịch bệnh sẽ bùng phát.

Thi thể nạn nhân bão lũ Philippines trôi nổi trên biển

Thi thể người chết trong trận bão Washi đang trôi nổi trên mặt nước, ngoài khơi phía Nam Philippines, trong khi người sống ở trong các trung tâm sơ tán đang lo sợ dịch bệnh sẽ bùng phát.

>>Giáng sinh buồn của nạn nhân vùng bão Philippines
>>Hơn 1.000 người chết vì bão ở Philippines
>>Hình ảnh Philippines chống chọi với thảm họa

Trao đổi với AFP, Benito Ramos, người đứng đầu cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines nói rằng, các con tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân vừa tham gia công việc cứu hộ để tìm kiếm thi thể trôi nổi trong đống rác rưởi ngoài khơi. “Đến thời điểm này, không còn ai có thể sống sót và chỉ còn lại những xác chết”, ông Ramos cho biết. Hôm thứ Bảy (17/12), cơn bão nhiệt đới Washi mang mưa lớn và gây ra lũ quét trong vùng, khiến nước sông tràn bờ và lở đất chôn vùi nhiều thi thể hoặc cuốn chúng trôi ra biển.

Thi thể nạn nhân bão lũ Philippines trôi nổi trên biển

Nhiều thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi ra biển, sau khi cơn bão Washi đổ bộ vào Philippines.

Ông Ramos thông báo, số người chết là 1.010 người, trong khi Ủy ban quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa nói rằng số người mất tích là 51. Trong khi đó, theo thị trưởng Lawrence Cruz của thành phố cảng bị thiệt hại nặng nề Iligan, chỉ tính riêng tại thành phố này, hơn 400 người dân được thông báo vẫn đang mất tích và có 238 người được xác nhận đã chết.

Tổng thư ký hội Chữ thập đỏ Philippines, Gwendolyn Pang, cho hay ít nhất 900 thi thể vừa được tìm thấy và xác nhận khoảng 400 người vẫn đang mất tích. Tuy nhiên, bà Pang nói rằng có thể không bao giờ biết được con số chính xác, vì một số trường hợp được báo mất tích thực tế nằm trong số người chết, và còn có những trường hợp mất tích khác chưa được thông báo.

“Nhiều nạn nhân sẽ không bao giờ được tìm thấy, và chúng tôi không biết bao nhiêu người thực sự mất tích. Nhiều gia đình có toàn bộ người thân bị nước cuốn trôi, nên không ai biết việc họ mất tích”, bà Pang nói thêm.

Một con tàu hải quân vừa vớt được 11 thi thể đã thối rữa ngoài khơi thị trấn Salay hôm qua. Phát ngôn viên Omar Tonsay cho biết, việc tìm kiếm các thi thể ngoài biển rất khó khăn, vì vướng phải nhiều rác.

Theo Ramos, việc tìm kiếm trên biển tiếp tục diễn ra trong 2 tuần tới, nhưng lo ngại nhiều thi thể có thể đã chìm dưới nước và không bao giờ được tìm thấy. Ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này là tìm kiếm nơi trú ẩn cho 309.000 người phải đi sơ tán do mưa lũ, đặc biệt là hơn 43.000 người đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán chật hẹp.

Các quan chức y tế cũng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại khu lán trại. Tại đây, người tị nạn đang thiếu thốn nước sạch và hệ thống vệ sinh. Nhiều người trong số đó bị cấm quay về nhà, vì khu vực lũ lụt vừa được chính phủ xác nhận là quá nguy hiểm để cư trú.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm