Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thầy trò Ferguson rơi nước mắt giữ cúp vô địch trong tuyệt vọng

Bức biếm họa trên trang bóng đá Goal.com phần nào nói lên tình thế và hành động của MU hiện tại: thầy trò Alex Ferguson đang khóc lóc giữ cúp trong vô vọng trước thế lực mới mang tên Man City.

21h ngày 13/5, sân Ánh sáng: Sunderland - Man United (Zing tường thuật trực tiếp)

Thầy trò Ferguson rơi nước mắt giữ cúp vô địch trong tuyệt vọng

Bức biếm họa trên trang bóng đá Goal.com phần nào nói lên tình thế và hành động của MU hiện tại: thầy trò Alex Ferguson đang khóc lóc giữ cúp trong vô vọng trước thế lực mới mang tên Man City.

>> Man City - QPR: Trận đấu sinh tử ở Etihad

Sir Alex nhờ học trò cũ đánh bại Man City, Ferdinand năn nỉ em trai đả bại đối thủ - đó chỉ là hai trong số những phát ngôn đáng chú ý của MU tuần qua. Rõ ràng, trong tình cảnh không thể tự quyết số phận của mình, MU không còn cách nào khác ngoài việc "khóc lóc", nhờ vả những người thân quen ở Queens Park Ranger.

Bức biếm họa đả kích MU

Xưa nay Alex Ferguson nổi tiếng là "cáo già" trong thuật tâm lý chiến, và trước vòng đấu quyết định của cả mùa giải, ông lại cho thấy sự khôn ngoan của mình. Ông làm Mancini rối trí khi dọa dẫm người đồng nghiệp sẽ bị sa thải nếu để Man United vô địch ở trận đấu cuối cùng này. Fergie cũng gây sức ép tâm lý cho đối thủ khi nhận định, Man City nếu không vô địch mùa này thì sẽ chẳng bao giờ đứng lên được nữa.

Sir Alex cũng không quên kích động tinh thần thầy trò Mark Hughes. Ông nhấn mạnh việc bị Man City sa thải là điều kinh khủng với cậu học trò cũ và nhắc nhở Mark Hughes phải nhớ mối hận ấy để trút vào trận đấu này (Mark Hughes đã có giai đoạn tươi sáng nhất đời cầu thủ dưới màu áo Man United: giành được 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 League Cup). HLV Ferguson còn nhắn nhủ những người cũ của Man City là hậu vệ Nedum Onuoha, tiền vệ Joey Barton, Shaun Wright-Phillips hãy đừng quên việc họ bị đội bóng này bỏ rơi để trả hận.

Anh em nhà Ferdinand

Về phần mình, trung vệ Rio Ferdinand cũng đã có buổi ăn tối thân mật với cậu em trai Anton Ferdinand - trung vệ của QPR. Nội dung của buổi gặp gỡ có lẽ ai cũng rõ: Rio nhờ cậu em trai Anton hãy chơi hết mình, thậm chí là thúc giục đồng đội đá "chết bỏ" để ngăn không cho Man City chiến thắng. Trên thực tế, QPR cũng cần một kết quả khả quan để tự quyết chiếc vé trụ hạng. Nếu QPR có 1 trận hòa và đồng thời MU đánh bại Sunderland, chắc chắn anh em nhà Ferdinand sẽ mở đại tiệc. Nếu kịch bản ấy không xảy ra, họ sẽ có một mùa hè buồn chán.

Ngay cả đội trưởng Patrice Evra cũng đã dùng quan hệ đồng hương với Djibri Cisse để nhờ cậy tiền đạo QPR "nã đạn" vào lưới Joe Hart. Những lời nhắn gửi, nhờ vả đều đã được thực hiện, nhưng liệu Man United có thể giữ chiếc cúp bạc ở lại Old Trafford? 

Đội hình dự kiến

Sunderland: Mignolet; Bardsley, Bramble, Turner, O’Shea; McClean, Cattermole, Colback, Gardner; Sessegnon; Bendtner.

Man United: De Gea; Rafael, Jones, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Scholes, Young; Rooney; Chicharito.

Hy vọng vẫn còn với MU

Man City kém may trước QPR

Hơn QPR tới 49 điểm, nhưng đôi khi có những cái dớp không thể giải thích nổi. Đó là Man City chỉ thắng 2 trong 9 trận tiếp QPR trên sân nhà gần đây. Hơn nữa trong tháng 5 này, QPR giành được trung bình 2 điểm/trận. Trong lịch sử chỉ 1 CLB có tỷ lệ điểm cao hơn ở tháng 5 là MU với 2,07 điểm/trận.

Man City luôn bị Mark Hughes “át vía”

Man City chưa thể thắng nổi người cũ trong những cuộc đối đầu gần đây, dù M.Hughes luôn dẫn dắt các CLB yếu hơn Man City. Tổng cộng, M.Hughes chỉ thua 1/10 lần gặp Man City khi dẫn dắt Fulham và Blackburn với thành tích thắng 4 và hòa 5. Trận đấu đầu tiên trở lại sân Man City của Hughes là tháng 2/2011, khi đó ông cùng Fulham giành tỷ số hòa 1-1.

Man City thường chơi kém ở trận cuối cùng

Man City luôn ôm trong mình sự tự ti với thành tích yếu kém ở các trận cuối cùng mùa giải, khi họ chỉ thắng 2/7 trận cuối mùa gần đây. Tồi tệ nhất là thất bại 1-8 trên sân Middlesbrough năm 2008. Đó cũng là trận cuối cùng của HLV Eriksson trước khi rời Man City. Ngay cả trong thời đại Sheikh Mansour, họ cũng từng bị cầm hòa 1 lần trong 3 mùa giải gần đây, dù được trang bị đội hình cực mạnh.

MU chơi cực hay trận cuối

Dưới triều đại của Ferguson, MU được coi là vua lật ngược thế cờ. Không chỉ ở những trận chung kết, những cuộc đua dài hơi mà ở cả việc tạo nên những kỳ tích. Vì thế, chuyện MU thắng trận cuối cùng là vì… thói quen. Họ đã thắng cả 4 trận cuối ở 4 mùa giải gần đây nhất. Năm 2007, MU thua West Ham (giúp CLB này trụ hạng) khi trước đó đã chắc chắn vô địch.

Báo bóng đá

Sơn Huy

Theo Infonet

Sơn Huy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm