Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thầy giáo bắt sinh viên ngửi giày

Những ngày qua, dư luận rất bức xúc về việc một giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam bắt một học sinh ngửi giày mình khiến học sinh này uất ức mà nằm viện mất 3 ngày.

Thầy giáo bắt sinh viên ngửi giày

Thầy giáo bắt sinh viên ngửi giày
  Ảnh minh họa

Những ngày qua, dư luận rất bức xúc về việc một giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam bắt một học sinh ngửi giày mình khiến học sinh này uất ức mà nằm viện mất 3 ngày.

Yêu cầu sinh viên ngửi... giày của thầy

Sự việc bắt đầu từ 5/9/2007, trong một giờ thực hành về xoa bóp bấm huyệt, khi thầy Yên giảng về y đức của người thầy thuốc, ông đã đề cập đến vấn đề vệ sinh cá nhân của thầy thuốc. Sự sạch sẽ được ông lấy bản thân ông làm ví dụ, ông nói “Người thầy thuốc phải sạch sẽ, ít nhất phải như tôi đây này, nếu không tin thì cứ lên đây thử... ngửi giày tôi mà xem”.

Trong nhóm 6 học sinh ngày hôm ấy có 2 học sinh nam, nhưng không hiểu xuất phát từ nguyên nhân nào, thầy Yên chỉ định L.A.S ra ngửi... Mặc dù rất ngạc nhiên và rất bức xúc, nhưng thầy chỉ định nên em L.A.S đứng dậy, đi ra cửa, đến bên đôi giày của thầy và lưỡng lự hồi lâu cho đến khi thầy đổi ý cho về chỗ ngồi.

Hành động của thầy Yên khiến cả nhóm thực tập và tập thể lớp Y27A bức xúc và đem việc này nói với lớp trưởng. Lớp trưởng ngay lập tức gọi điện báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời làm đơn gửi lên ban giám hiệu Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập ngay cuộc họp 3 bên, gồm: Đại diện lớp Y27A (gồm thầy giáo chủ nhiệm và cán bộ lớp, không có sinh viên L.A.S vì thời điểm đó sinh viên này ốm), ban giám hiệu Học viện (trong đó có cả đại diện của phòng đào tạo) và thầy Yên. Trong cuộc họp thầy Yên đã thành khẩn. Và, trước toàn thể lớp Y27A, ông nói: “Không hiểu sao lúc đó tôi lại có những hành động không có tính người. Nếu có thể tha thứ được, lớp cho tôi xin lỗi, còn không...” Vậy, sau khi gây nên những chuyện “vô giáo dục” thầy Yên đã nhận ra sai lầm của mình và trao toàn quyền quyết định cho toàn thể sinh viên, hoặc là bỏ qua, hoặc là “làm cho to chuyện ra”.

Phía sinh viên L.A.S, mặc dù sức khỏe còn yếu, em đang phải nằm viện. Nhưng, khi được các bạn trong lớp trao đổi lại sự ăn năn hối lỗi của thầy cũng không truy cứu chuyện này nữa.

Về phía Phòng Đào tạo của trường, bà Hải, một cán bộ phòng đào tạo nói rằng: “Với cương vị là một nhà giáo, chúng tôi không đồng ý với hành động của thầy Yên. Bà muốn biết suy nghĩ và thái độ của sinh viên về vấn đề này. Nếu, sinh viên cần đòi lại công bằng nhà trường sẽ đứng về phía các em”.

Tuy nhiên, cho tới giờ phút này mọi hình thức kỉ luật đối với thầy Yên vẫn chưa rõ ràng. Liệu ban giám hiệu Học viên Y dược cổ truyền Việt Nam có dung túng cho hành động phi giáo dục trên của thầy Yên? Đây chính là điều mà dư luận đang quan tâm và cũng là điều mà các sinh viên lớp Y27A chờ đợi.

Những cái lắc

Đến thời điểm này chúng tôi chưa xác định rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến hành động trên của thầy Yên. Nhưng, nếu sự việc trên là có thật thì đây là một vụ việc nghiêm trọng vì đã vô lí nhục mạ học sinh, làm hoen ố y đức và đạo đức người giáo viên nhân dân, nhất là khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, vừa ban hành quy chế “4 không” trong giáo dục.

Sự việc trên xảy ra là có thật, tuy nhiên để xác minh thông tin và nguyên nhân sự việc, nhóm phóng viên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đều “ngại” động chạm đến vấn đề mà chính các em rất bức xúc vì nỗi lo: “Liệu khi sự thật được đưa ra ánh sáng họ có bị các giáo viên “trù” không”. Có sinh viên nói nước đôi: “Em không sợ các thầy trù, kể cả chấp nhận học 3 năm hai lớp. Cái em sợ là nếu sự việc rùm beng lên thì mọi công sức của các thầy cô xây lâu nay sẽ bị đổ hết”. Đồng hành với câu nói đó là những cái lắc đầu khá kiên quyết, khiến cho sự việc càng trở nên bế tắc và bí hiểm.

Nhiều sinh viên đã tha thiết đề nghị: “Chị ơi, sự việc này để chúng em tự giải quyết nội bộ trong nhà trường. Có thể, chị đừng đưa lên báo có được không”.

Hành động của thầy Yên không hề đơn giản là những va chạm giữa cá nhân với một cá nhân. Vì thế không thể giải quyết mang tính chất nội bộ và tự giải quyết với nhau như các em mong muốn. Điều này liên quan đến y đức của những người làm công tác giáo dục, nhất là những người vừa làm thầy thuốc vừa làm thầy giáo như ở Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Nếu không được giải quyết triệt để và kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường

Lâu nay, ngành giáo dục của ta đã có khá nhiều bất cập. Việc đi thi tại nhà thầy, việc chạy trường hay việc đổi tình lấy điểm đã là một vấn nạn khiến toàn xã hội bức xúc.

Sự việc ở Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam thiết nghĩ cũng là một bài học cho những người làm thầy. 

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Bạn có thể quan tâm