Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thay "đối phó" bằng "đối thoại"

Đầu năm học, khi các trường siết chặt nội quy thì cũng là lúc nhiều teen chụm đầu bàn kế… lách luật.

Thay "đối phó" bằng "đối thoại"

Thay `đối phó` bằng `đối thoại`
Teen vẫn phạm luật giao thông
Đầu năm học, khi các trường siết chặt nội quy thì cũng là lúc nhiều teen chụm đầu bàn kế… lách luật.

Luật giao thông – 1001 chiêu đối phó

Đi xe máy phân khối lớn, teen thường qua mặt các chú công an bằng nhiều cách. Nào là mặc áo khoác chống nắng bên ngoài đồng phục. Nào là mặt áo trắng không dán phù hiệu. Để quai balô lệch xuống tay nhằm che phù hiệu. Có teen còn dán phù hiệu trường khác lên phù hiệu trường mình, để lỡ có bị bắt thì… đổi tên trường nhằm tránh bị kỹ luật. Rồi tích cực đeo khẩu trang, kính râm, mũ rộng vành để… “giấu tuổi”.

Các bãi gửi xe gần trường không còn là nơi ẩn náu của xế teen khi bị các chú công an kiểm tra sát sao. Teen quay sang tìm bạn bè hoặc các khu giải trí, các công ty lớn gần trường để gửi xe. Lúc về, đề phòng bị “theo dõi”, teen thường nhờ trường trông xe dắt ra xa chỗ gởi một đoạn rồi mới nhận xe. Thật là… hồi hộp!

Nhưng teen thân mến, các chú công an đã biết tỏng cả mấy chiều này rồi!Hic!

Lách nội quy về đồng phục

Đơn giản nhất là buộc đuôi áo để không phải sơ – vin, rồi đi dép xỏ ngón lắp thêm quai giản để các thầy giám thị nhầm là dép quai hệu. Có teen cố chấp vụ đồng phục đến nỗi, mặc quần đồng phục đến trường để “qua mặt” các bác bảo vệ hoặc thầy cô giám thị, nhưng mang quần bò để… thay khi vào lớp.

“Ảo thuật” với tóc

Với những quy định về tóc tai, các teen girl thích nhuộm tóc đã chọn giải pháp… nhuộm tóc lớp ở dưới. Khi vào trường tóc xõa để vẫn là màu đen, khi ra khỏi trường buộc tóc lên để lộ ra phần nhuộm. Hoặc nhuộm tóc đn có ánh màu, khi ngồi trong lớp sẽ không thấy lên màu, ra ngoài nắng màu càng rực rỡ.

Còn các boy, thay vì vuốt keo đã chuyển sang dùng sáp để tạo kiểu tóc. Thế là tóc vẫn “dựng ngược” lên, nhưng nhìn tự nhiên, không bóng bẩy như vuốt keo.

“Phép tàng hình” cho Mp3 và Ipod

Với quy định “cấm các loại máy nghe nhạc và ĐTDĐ vào lớp”, nhiều teen dùng băng dính dán MP3, Ipod, điện thoại vào phần trên, sâu trong ngăn bàn, để thầy cô có ngó xuống ngăn bàn kiểm tra cũng không thấy.

Những “chuyên gia” nghe nhạc trong giờ học thì để tai nghe ra đằng sau lưng, cho dây vòng lên trên vành tai, rồi mới đeo vào tai (giống như kiểu đeo của các MC trên truyền hình). Láu cá nữa, teen còn đeo tai nghe một bên để nhỡ chẳng may có bị gọi tên còn nghe thầy cô nói gì.

Thay vì ngầm đối phó, …

Lách luật, chẳng sung sướng gì đâu! Vì cứ lo đối phó, nơm nớp lo bị phát hiện, teen chẳng còn tâm trí đâu mà vui chơi học hành.

Đã là luật, trước hết cần tôn trọng, nhưng teen vẫn có thể tìm những kênh thông tin chính thức để phản hồi những bất cập, và cũng chính là thể hiện ý thức dân chủ của teen, góp phần xây dựng luật.

Điều này càng dễ dàng hơn với nội quy. Thầy cô đã lắng nghe teen mà thay đổi nội quy cho phù hợp. Như trường THPT Chu Văn An, Ams đã có những mẫu đồng phục kiểu mới để teen không phải sơ – vin nữa, đã cho phép teen mang “dế” đi học, chỉ cần không dùng trong giờ học. THPT Trần Nhân Tông đã miễn mặc đồng phục vào mùa đông để đảm bảo sức khỏe cho teen..

Theo Hoa Học Trò

Theo Hoa Học Trò

Bạn có thể quan tâm